Thứ năm, 6/12/2018, 22:19 (GMT+7)

Hàng nghìn người xuống đường 'náo loạn' mừng Việt Nam vào chung kết AFF

Hàng chục nghìn người từ SVĐ Mỹ Đình đã túa ra các ngả đường đi bão mừng chiến thắng 2 - 1 của Việt Nam trước Philippines.

Việt Nam chính thức ghi danh ở chung kết AFF Cup sau khi vượt qua Philippines với tỷ số 4-2 ở lượt bán kết đi và về. Chưa đầy 5 phút sau trận đấu kết thúc (tối 6/12) dòng người đổ ra đường ăn mừng gây náo loạn và ách tắc giao thông.

Hàng nghìn người xuống đường 'náo loạn' mừng Việt Nam vào chung kết AFF
 
 

Trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng, dòng người đổ xô về mỗi lúc một kín. Còi xe bấm còi inh ỏi. Người người hò reo "Việt Nam vô địch", hát vang những câu hát thể hiện niềm tự hào dân tộc. 

Người dân mang cả mâm, xoong nồi ra gõ tạo nên những âm thanh ăn mừng giòn giã khắp mọi nẻo đường.

Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới cũng bỏ dở công việc để chạy ra hòa vào dòng người hò hét.

Niềm tự hào dân tộc thể hiện rõ trong từng hành động.

21h40, cảnh sát giao thông lập rào chắn ở ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, Bà Triệu - Hai Bà Trưng để ngăn bớt các phương tiện đổ về trung tâm thành phố ngày một lớn.

Dọc tuyến đường Cầu Giấy, Kim Mã, đoàn người đi xe máy bấm còi ngày một lớn. Dòng người đi qua, người dân hai bên đường cũng hòa theo, hô vang "Việt Nam vô địch".

Pháo sáng được đốt lên ở một số tuyến phố như Hàng Bài.

Nhiều người lớn tuổi cũng hòa nhịp cùng các CĐV trẻ tuổi.

Tại Đà Nẵng, nhiều bạn trẻ đổ ra đường hướng về khu vực trung tâm TP như cầu Rồng, khu vực hai bên sông Hàn.

Họ vừa chạy xe, vừa hò reo.

Nhiều thiếu nữ ngồi lên cả xe mui trần, khoác cờ Tổ quốc trên vai để "đi bão" ăn mừng tuyển Việt Nam.

Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa nhịp theo cùng niềm vui chiến thắng của người dân Việt Nam.

Pháo sáng cũng được đốt lên để ăn mừng vì 10 năm Việt Nam mới góp mặt tại chung kết AFF.

Tại Sài Gòn, không khi cũng nô nức không kém khi dòng người đổ xuống đường quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng... mỗi lúc một đông.

Họ reo hò, tay bắt mặt mừng với nhau khi đi ngược chiều đường với nhau.

Tinh thần cuồng nhiệt với bóng đá thể hiện rõ trong từng câu khẩu hiệu, tiếng hò reo.

Nhiều dụng cụ gây tiếng vang như xoong, chảo cũng được trưng dụng triệt để.

Gần 11h đêm, phố phường Sài Gòn vẫn tấp nập dòng xe, kèn trống chúc mừng đội nhà vào chung kết.

Ảnh: Tùng Đinh, Khôi Trần, Đức Duy, Phạm Dự, Định NK, Giang Chinh