Theo camera an ninh ghi lại, trước khi thi thể được mọi người tìm thấy, Thitim 'Bell' Noraphanpiphat được một người đàn ông đưa vào thang máy, đặt xuống sàn rồi bỏ đi. Lúc này, nữ người mẫu đã bất tỉnh.
Phía cảnh sát Bangkok cho biết hiện còn quá sớm để có thể xác định nghi phạm. Surakit Sitiwilai - người phát ngôn của Sở cảnh sát Bukkhalo - thông báo với truyền thông Thái Lan rằng, cảnh sát vẫn chờ báo cáo khám nghiệm tử thi bởi trên cơ thể của nữ người mẫu 25 tuổi không có vết thương rõ ràng.
Người đàn ông đưa cô gái trẻ vào thang máy đã được triệu tập đến cơ quan điều tra. Trong quá trình lấy lời khai, người này cho biết đã cùng Noraphanpiphat dự một sự kiện tại công ty. Nữ người mẫu uống quá say nên anh phải đưa cô về nhà mình do không thể hỏi được địa chỉ của Noraphanpiphat. Anh ta gọi một trong những người bạn của Noraphanpiphat đến đón cô, sau đó đưa nữ người mẫu vào trong thang máy của tòa nhà rồi rời đi, khi cô đã bất tỉnh. Người đàn ông này cho rằng mình không hề làm gì sai.
Sau khi lấy lời khai, người đàn ông trên được thả. Người này khẳng định: "Tôi vô tội vì vậy tôi sẽ không chạy trốn. Tôi có thể là một người thích làm trò nhưng tôi là một quý ông".
Noraphanpiphat có hơn 73.000 người theo dõi trên Instagram. Những người hâm mộ nữ người mẫu trẻ bày tỏ sự tiếc nuối và chia buồn vì sự ra đi đột ngột này.
Cái chết của Noraphanpiphat đang được cơ quan cảnh sát điều tra xác minh.
Nam Phương (Theo Dailymail)