Nam vận động viên công bố thông tin đấu giá HCV World Cup 2016 trên trang cá nhân hôm 21/10. Anh cho biết, toàn bộ số tiền bán được sẽ dành tặng bé Đoàn Thị Bích Hương - người hàng xóm đang bị ung thư gan.
Anh Đoàn Nguyên Trí (bố cháu Hương) cho biết, anh rất bất ngờ và cảm kích khi biết nghĩa cử của vận động viên Lê Văn Công. Con gái anh đang học lớp 11, cách đây ba tháng, bác sĩ thông báo cô bé bị ung thư gan phải, khiến gia đình anh suy sụp. Hai vợ chồng anh đều làm công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.
"Tôi không nghĩ một người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn như anh Lê Văn Công lại có suy nghĩ thấu tình người đến vậy. Giữa những lúc đen tối nhất, anh Công thực sự là động lực để gia đình tôi tiếp tục cố gắng và cùng con gái chiến đấu với bệnh tật", anh Trí cho hay.
Năm 2016, Lê Văn Công gây ấn tượng với ý chí mạnh mẽ, tinh thần vượt lên mọi khó khăn, nghịch cảnh để giành HCV Word Cup môn cử tạ cho người khuyết tật ở hạng cân 49kg với mức tạ 180kg. Một năm sau đó, nam vận động viên lại đem vinh quang về cho nước nhà, tiếp tục phá kỷ lục thế giới của chính mình khi nâng mức tạ lên 183,5kg.
Trở về sau cuộc thi, anh Công mở một cửa hàng sửa chữa và kinh doanh điện tử tại Ấp 7, Xuân Tới Thượng, Hóc Môn (TP HCM). 3 tháng trước, mọi người xung quanh nhà anh Công bàng hoàng nghe tin em Đoàn Thị Bích Hương bị mắc bệnh ung thư gan.
"Xóm nghèo, ai nấy đều thương cháu bé nhưng cũng chẳng có điều kiện để giúp đỡ. Chúng tôi chỉ biết sang hỏi thăm, động viên gia đình cố gắng vượt qua", anh Công nói.
Tấm huy chương là thành quả khổ luyện sau nhiều năm, dù có tiếc nuối, anh Công vẫn quyết định bán vì tình làng nghĩa xóm, vì mong muốn góp chút sức lực giúp gia đình anh Trí vượt qua khó khăn.
Tuy nhiên, sau hai ngày công bố thông tin, vẫn chưa có ai ngỏ ý muốn mua chiếc Huy chương vàng. Một số người cảm động trước tấm lòng của nam vận động viên, đã gửi những món tiền nhỏ, chia sẻ với Hương.
Thúy Quỳnh