Thứ ba, 11/12/2018, 17:14 (GMT+7)

Người hâm mộ dầm mưa đi cổ vũ chung kết AFF Cup

Dù thời tiết không ủng hộ, CĐV Việt vẫn thể hiện niềm đam mê bóng đá nồng nhiệt khi 'đội mưa' cổ vũ trận chung kết lượt đi.

Chức vô địch AFF Cup chỉ cách thầy trò Park Hang-seo 2 trận đấu, bắt đầu với chuyến làm khách tới sân Bukit Jalil hôm nay. Việt Nam đang cho thấy sự ổn định trong lối chơi, trong khi Malaysia ngày càng tiến bộ. 90 phút tại Bukit Jalil, bắt đầu từ lúc 19h45 (giờ Hà Nội) hôm nay 11/12 là cơ hội để Talaha và đồng đội chứng minh họ có thể đòi nợ, hoặc là cơ hội để tuyển Việt Nam tiến gần tới chiếc Cup vô địch AFF thứ hai.

Thời tiết tại Kuala Lumpur bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn đổ xuống. 

Từ trưa nay, cơn mưa nặng hạt trút xuống sân vận động Bukit Jalil. Mặt sân bị sũng nước. 

Dù thời tiết không được thuận lợi, cổ động viên Việt và Malaysia vẫn đổ xô đến sân vận động từ rất sớm để theo dõi trận cầu nghẹt thở này.

Các cổ động viên sẵn sàng mặc áo mưa, núp đủ mọi nơi, ban tổ chức cũng mở cửa sân cho vào từ sớm, trước trận đấu cả 6 tiếng.

Không có áo mưa, ô dù, nhiều khán giả tụ thành nhóm trú tạm dưới mái hiên của sân vận động. 

Một số cổ động viên còn san sẻ với nhau mảnh áo mưa, che tạm cho đỡ ướt trong ngày hội bóng đá này.

Một số CĐV Malaysia gọi các khán giả Việt Nam vào trú mưa cùng. 

Các CĐV háo hức trước giờ G, mưa không làm giảm bớt tinh thần và nhiệt huyết cổ vũ của họ dành cho đội tuyển. 

Khoảng  18h (giờ địa phương), tức 17h, giờ Hà Nội, trời tạnh mưa, khán giả bắt đầu vào kín sân. 

Khán giả Việt Nam được bố trí ngồi ở một khu khán đài, tách biệt với cổ động viên chủ nhà, có hàng rào ngăn cách và được bảo vệ nghiêm ngặt.

80.000 cổ động viên phủ gần kín sân vận động với màu áo vàng đen truyền thống.

Ảnh: Đức Đồng