Theo Irish Mirror, cảnh sát Bắc Ireland (Gardai) và cảnh sát Ireland (PSNI) đang thực hiện cuộc điều tra về những tin nhắn dọa giết được gửi tới một người đàn ông có liên quan đến vụ 39 thi thể trong container ở hạt Essex hồi tháng 10.
Người bị đe dọa - nhân vật trung tâm của cuộc điều tra buôn lậu người qua biên giới Ireland - được cảnh sát cảnh báo tính mạng đang gặp nguy hiểm. Các thành viên của gia đình người này cũng nhận được hàng loạt lời đe dọa.
Nguồn tin nói với tờ nhật báo Irish: "Chúng tôi đang trao đổi về những tin nhắn dọa giết nghiêm trọng. Chuyện này xảy ra kể từ khi vụ việc 39 thi thể ở Anh vỡ lở và gia tăng kể từ sau những vụ bắt giữ đầu tiên. Chúng tôi đang hướng sự quan tâm tới đường dây buôn người trị giá hàng triệu euro. Do vậy, cảnh sát cho rằng các mối đe dọa này rất nghiêm trọng".
Các nhà điều tra cho hay, họ quyết tâm triệt phá đường dây buôn người và tìm ra những tên trùm đứng sau đang tuyệt vọng tìm mọi cách giữ vững đế chế sinh lời của chúng.
Eamon Harrison (23 tuổi) - tài xế thứ hai trong vụ 39 thi thể trong container - được đưa tới nhà giam Cloverhill ở Dublin, cộng hòa Ireland hôm 1/11. Người này bị bắt theo Lệnh bắt giữ châu Âu hôm 30/10. Harrison bị truy tố 41 tội danh bao gồm tội ngộ sát 39 người, âm mưu buôn bán người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Các nhà chức trách đang làm thủ tục để dẫn độ Harrison sang Anh vào cuối tháng này.
Tờ Independent hôm 3/11 cho biết, lực lượng cảnh sát Gardai đã đến gặp Harrison tại nhà giam Cloverhill trong tuần trước. Dựa theo thông tin tình báo đáng tin cậy, họ cảnh báo về mối đe dọa với tính mạng của Eamon Harrison. Ban quản lý nhà tù sau đó đã chuyển nghi phạm này sang phòng đơn riêng tách biệt với khu nhà giam để đảm bảo sự an toàn.
Container chở 39 người được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10. Đến 23/10, cảnh sát Anh nhận được thông báo tìm thấy nạn nhân đều đã chết trong thùng xe tại khi công nghiệp Waterglade ở Thurrock, hạt Essex, phía đông bắc London. Tài xế xe tải Maurice Robinson đã bị truy tố với tội danh ngộ sát 39 người, âm mưu buôn người, âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Essex thông báo họ tin rằng những nạn nhân trong container là người Việt Nam song chưa công bố danh tính.
Hiện nhà chức trách đang kêu gọi 2 nghi phạm quan trọng là Ronan Hughes (40 tuổi) và em trai Christopher (34 tuổi) hãy tự nộp mình. Họ là người thuê container từ công ty Global Trailer Rentals Europe (GTR Europe) ở Monaghan, Ireland hôm 15/10. Trong đó, Ronan Hughes được cho đã thuê Mo Robinson tới nhận container từ cảng Purfleet sau khi nó được vận chuyển tới từ Zeebrugge (Bỉ).
Như Quỳnh (Theo Irish Mirror, Independent)