Anh Lê Huy Khoa - trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo - vừa chia sẻ trên trang cá nhân những bức thư tay do HLV Park gửi, chúc mừng sinh nhật, động viên học trò.
"Chúc mừng sinh nhật Phượng. Trên cương vị là HLV, tôi cảm ơn em vì luôn đặt cả đội tuyển lên hàng đầu. Em luôn gương mẫu và trung thực. Tôi rất vui vì được cùng đội với em. Chúc em luôn khỏe mạnh và tránh bị chấn thương nhé", lời chúc gửi đến Công Phượng được dịch ra tiếng Việt.
Một giấy nhắn khác HLV Park gửi Đức Huy có nội dung: "Tôi thấy rất hạnh phúc vì có thời gian ở cạnh Huy - một cầu thủ luôn cần cù, nỗ lực, luôn cống hiến cho đội tuyển. Chúc Huy sinh nhật vui vẻ".
Anh Lê Huy Khoa cho biết nhận được những mảnh giấy này vào khoảng 12h trưa một ngày tại Thường Châu. Khi nhìn kĩ anh mới biết đó là lời chúc mừng sinh nhật HLV Park gửi đến Công Phượng và Đức Huy.
"Ông đưa cho tôi 100 USD và dặn tìm chỗ nào bán quà tặng, mua ngay để kịp chiều nay tặng cho hai cậu ấy. Chiều hôm ấy, chúng tôi đã thi đấu, thế mà ông vẫn nhớ những điều nhỏ nhất. Đó quả là một sự chu đáo", người trợ lý này kể lại.
Bạn Ngọc Ánh bình luận: "Đọc xong muốn khóc quá. HLV Park sống tình cảm và thật đáng yêu. U23 đã mang lại cho người hâm mộ không chỉ những cảm xúc tuyệt vời với bóng đá, mà còn là những thứ cảm xúc đẹp đẽ ở đời thường".
"Tôi có cảm tình rất nhiều với vị HLV người Hàn Quốc này. Ông chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp đội tuyển U23 mang lại niềm hy vọng cho bóng đá nước nhà. Hy vọng, ông sẽ cùng các học trò của mình tạo nên nhiều kỳ tích hơn nữa", bạn Nam Anh đồng tình.
Park Hang-seo sinh năm 1959 tại huyện Sancheong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Ông trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nam và U23 Việt Nam từ tháng 10/2017. Từ giải đấu U23 châu Á cuối 2017, HLV Park trở thành nhân vật giành được sự yêu mến của người hâm mộ thể thao Việt Nam. Ông rất nghiêm khắc trên sân cỏ, nhưng ở cuộc sống đời thường lại rất ấm áp.
Khi được hỏi làm cách nào để xóa bỏ khoảng cách, tạo sự thân thiện với các học trò, HLV Park từng nói: "Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong trẻo của cầu thủ, tôi cảm nhận được tất cả, và thành viên trong ban huấn luyện cũng vậy. Các cầu thủ là của tôi. Tôi chọn họ và tôi chịu trách nhiệm về họ. Tôi rất yêu quý họ, những người đa số ít hơn tuổi con trai tôi. Tôi coi họ như con".
1001 biểu cảm đáng yêu vô đối của HLV Park Hang-seo
Tiểu Nguyệt