Thứ tư, 5/9/2018, 09:43 (GMT+7)

Nóng, ngái ngủ và sợ phát khóc - khai giảng không thú vị như bạn tưởng

Ngái ngủ vì dậy sớm, khóc vì lần đầu đến trường và nóng nực vì phải ngồi hàng giờ liền... nhiều bạn tiểu học không háo hức với khai giảng như các anh chị lớp lớn.

Sáng 5/9, học sinh cả nước bước vào năm học mới. 6h45, trường tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hàng nghìn học sinh đã ngồi xếp hàng ở sân trường, phụ huynh, giáo viên đứng bên quạt mát. 

Hơn 500 học sinh lớp 1 ở trường Tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) sáng nay cũng tựu trường. Là lễ khai giảng đầu tiên trong đời học sinh, nên các bé lớp một thường được các trường tổ chức tiếp đón rất long trọng.

Các cô cậu "đại học chữ to" tỏ ra rất chỉn chu, nghiêm ngắn trong những phút đầu làm lễ.

Nhưng rồi ngồi một lúc, quay trái quay phải không thấy bố mẹ đâu, các trò lớp một bắt đầu hoang mang và khóc. Trong hình là một bé trai ở trường Chu Văn An.

Không chỉ khóc mà còn mè nheo cô giáo.

Nhiều bạn khác, đang quen với việc ngủ đẫy giấc suốt mùa hè, đã lập tức thể hiện trạng thái ngái ngủ một cách không cần che chắn...

Cô bé trường Phù Đồng, Đà Nẵng này cũng không thể ngăn nổi cơn buồn ngủ.

abc
 
 

Việc phải ngồi một chỗ trong thời gian dài cũng khiến nhiều cô cậu phải chịu đựng cảnh nóng bức.

Huyền Anh

Ảnh, video: Quỳnh Trang - Nguyễn Đông - Gia Chính