Sinh ra trong gia đình có 4 anh em, bố mẹ quanh năm làm nông vất vả chỉ đủ ăn qua ngày. Bất hạnh ập xuống gia đình Dũng khi bố lâm bệnh phổi hiểm nghèo rồi ra đi mãi mãi để lại gánh nặng nợ nần cho mẹ con Dũng.
Dũng càng lớn lên, càng học nhiều thì đôi vai của mẹ già thêm nặng. Đã thế, người anh trai thứ của Dũng lại bị cảm hàn biến chứng, ảnh hưởng thần kinh, phải thuốc thang triền miên. Dũng bảo: “Anh đổ bệnh, chị gái lấy chồng xa nên nhiều lúc mình muốn bỏ học vì sợ mẹ mình kiệt sức mất! Nhưng nghĩ phải học để thoát nghèo sau này còn có cơ hội để báo đáp cho mẹ nên mình cố gắng để học, chứ chẳng có cách nào cả...”.
Ngày Dũng đậu vào Trường THPT Nam Đàn 1, anh em chòm xóm đã bàn bạc khuyên nhủ nên nghỉ học để phụ giúp cho mẹ. Chỉ có mẹ Dũng kiên quyết để con tiếp tục đến trường. Lòng yêu thương của mẹ và bản chất ham học đã không cho phép Dũng dừng lại. Được sự động viên của thầy cô bạn bè, ngày ngày cậu học trò Nguyễn Văn Dũng với chiếc xe đạp cọc cạch vượt hơn 10km đến trường.
Trong 9 năm đi học (từ cấp 1 đến cấp 2) Dũng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, là tấm gương sáng cho trường lớp, được thầy cô và bạn bè mến mộ.
“Dũng lầm lì ít nói nhưng ham học lắm, nhà 4 đứa chỉ mỗi mình nó học được nên tôi dù chịu đói thế nào cũng cố gắng để con được đến trường” - bà Bùi Thị Ất, mẹ Dũng rưng rưng chia sẻ.
Biết nhà mình khó khăn thiếu thốn nhưng Dũng không nản chí. Một mặt vừa cố gắng phụ giúp công việc cho mẹ, mặt khác Dũng cũng hoàn thành xuất sắc việc học ở trường. “Mẹ và anh chị đã vất vả nhiều, nên mình phải cố gắng học tập hết sức để mọi người vui lòng”, Dũng tâm sự.
Dũng kể: "Mình không thể quên lần thi trượt đại học và vào Đà Nẵng làm thuê kiếm tiền suốt một năm để tiếp tục ôn thi cho kỳ được. Nhà nghèo đói suốt bao năm, thế nên mình phải cố gắng học tập mới mong khá hơn được".
Dũng mong quãng thời gian còn lại được học hành đến nơi đến chốn, không phải đứt gánh giữa đường. |
Trong lúc đi làm thêm, Dũng luôn cố gắng tranh thủ mọi thời gian và điều kiện để ôn tập kiến thức phổ thông. Và rồi niềm vui cũng đã đến, Dũng trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin trường Đại học công nghiệp Hà Nội trong kì thi năm 2010. Ngày ấy, Dũng đã vỡ oà trong vòng tay run rẩy của người mẹ nghèo dù biết rằng từ đây, lại có thêm một gánh nặng nữa dành cho mẹ.
Để có tiền cho Dũng nhập học, bà Ất đã phải chạy ngược xuôi vay mượn anh em xóm giềng. "Chị gái nó cũng gửi cho ít tiền, rồi tập đoàn Bảo Sơn đã cho gia đình vay ưu đãi 10 triệu đồng, rồi vay ngân hàng, toàn là tiền đi vay hết"- bà Ất kể lại.
Từ nhà quê ra Hà Thành học tập thiếu thốn đủ thứ, vì đồng tiền gia đình chu cấp quá ít nên Dũng đã xin bưng bê cho một nhà hàng, mỗi tháng cũng kiếm được ba, bốn trăm ngàn phụ vào tiền ăn ở. "Vừa học vừa làm vất vả nhưng mình phải cố gắng học thật tốt. Mong đến ngày ra trường mình sẽ đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Cả đời mẹ đã nhiều vất vả, mình muốn mẹ và gia đình được sống khá hơn...".
Nghĩ thế nhưng trước mắt vẫn còn gần 4 năm học tập ở Hà Nội và còn cần một số tiền “khổng lồ” nhưng chưa biết xoay sở vào đâu vì gia đình Dũng đang nợ chồng chất. "Mình sẽ cố gắng hết sức mình, hy vọng là sẽ không phải bỏ học dở chừng", Dũng chân thành chia sẻ.
Năm nay, gia đình Dũng chỉ làm hơn 2 sào ruộng lúa nước và một ít cây chanh, nhưng chưa đến mùa giáp hạt thì trong bồ đã sạch lúa.
Địa chỉ nhà Dũng: Bà Bùi Thị Ất: xóm 1, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An. |
Theo Dân trí