Tại mùa World Cup năm nay, tiền vệ Sebastian Rudy của câu lạc bộ Bayern Munich lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia Đức. Nhưng khi đang chơi trong trận gặp đội tuyển Thụy Điển, Sebastian Rudy đã bị thay ra trong hiệp 1 vì lý do khó tin.
Sau một va chạm với cầu thủ đội bạn Andreas Granqvist ở phút 24, Sebastian Rudy đã lãnh trọn gầm giày của đối thủ vào mặt, bị chảy máu mũi và phải đưa ra ngoài sân.
Sebastian Rudy rời khỏi trận đấu, cởi áo ra để lau máu mũi trong lúc các bác sĩ xử lý vết thương.
Tuy nhiên vào lúc này, Đức đang gặp sức ép phải chạy đua với thời gian để tìm một chiến thắng. Vậy nên HLV Đức Joachim Loew đã quyết định thay Ilkay Gundogan vào vị trí của anh.
Do Sebastian Rudy báo hiệu rằng mình vẫn ổn và có thể thi đấu tiếp nên bình luận viên Sam Matterface của đài ESPN tin rằng, lý do Sebastian Rudy bị thay ra là do Đức không còn cái áo đấu sạch nào ngay lúc đó cho Sebastian Rudy thay, sau khi chiếc áo cũ đã dính máu.
Sebastian Rudy phải cởi trần, bị bỏ mặc trên đường biên, đứng chơ vơ một lúc mà không có áo mặc.
Bị thay vì lý do lãng xẹt này, cầu thủ 28 tuổi đã vô cùng tức giận. Sebastian Rudy ném áo của mình xuống đất và lao vào băng ghế dự bị sau khi bị thay ra.
Cổ động viên của trận đấu cũng không thể tin nổi lý do Đức phải thay người trong tình huống này. Một khán giả bình luận: “Nếu không có áo mới để mặc thì cứ để Sebastian Rudy cởi trần luôn đi cho rồi”.
Chi Chi