Khoảng thời gian phải vật lộn với chính mình để rời xa vòng tay êm ấm của chiếc giường chính là giây phút khó khăn nhất với các cô nàng vào buổi sáng sớm. Có lẽ phải sau vài chục cái báo thức và nhiều lần tự nhủ, các cô gái mới lấy lại tinh thần để vượt qua thứ cám dỗ mang tên 'Giấc mơ ngọt ngào' này. Ước chi có được chiếc đũa thần giống như Harry Porter để biến ra mọi thứ mình muốn. Cô gái à, mau quay về với mặt đất đi, bay cao quá rồi đó! Nàng nào cũng tự nhủ bản thân phải năng vận động, tập luyện thể thao để có được vẻ ngoài cân đối. Nhưng ý chí quyết tâm của các nàng cũng chỉ mỏng manh như sợi cáp quang ngoài biển khơi thôi. Sau vài phút đổ mồ hôi là cảm thấy cơ thể rệu rã, già như trái cà rồi. Bề ngoài có thể cứng cỏi, độc lập vậy thôi, các cô gái vẫn mộng mơ lắm. Đôi lúc, con gái chỉ mong có thể tự do bay lượn trên bầu trời, bỏ lại sau lưng những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Cảm giác ngủ một giấc là ngày cuối tuần trôi qua cái vèo. Sống trên đời này, ăn được, ngủ được là tiên. Đúng rồi, đây chính là cuộc sống thần tiên của mọi cô gái. Đã dặn lòng chỉ uống nước lọc giảm cân và đảm bảo sức khỏe thôi, không ngờ các loại đồ uống kia... ngon quá! Mình phải giảm cân, mình phải vận động, nhưng phải ăn mới có sức tập luyện chứ nhỉ? Đúng rồi, ăn thôi. Đi làm về thì kêu mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe để không cảm thấy tội lỗi với sức khỏe của mình, nhưng lại cảm thấy có lỗi với lương tâm nếu bở lỡ mấy tập phim ngôn tình Hàn xẻng. Thôi thì, sống trọn vẹn với lương tâm, sức khỏe để mai tính! Khi trang điểm lồng lộn, không một khuyết điểm trên mặt thì đi ra đường chẳng gặp ma nào cả. Đến khi để mặt mộc, mặc đồ thể thao ra ngay đầu ngõ mua gói mì tôm thì đụng trúng cả thế giới. Cuộc đời sao éo le quá vậy! Có cô gái nào như thế này không? Mất hàng giờ ngồi makeup kỹ càng chỉ vì rảnh quá chẳng có việc gì làm rồi lại tẩy trang lên giường đắp chăn xem phim? Alexandra V (Ảnh: Karen Comics)