Em lúc đầu không biết gì, yêu nhau được gần 5 tháng rồi. Tự dưng dạo gần đây anh ấy có nhiều biểu hiện lạ, nói chuyện thi thoảng cứ ậm ừ, mắt mũi lờ đà lờ đờ, mấy lần sang còn thấy hành động hay làm gì cũng chậm, nhờ lấy cái thìa mà 5-10 phút không tìm được, cứ loanh qua loanh quanh, đang ngồi nói chuyện thì lăn ra ngủ.
- Ơ, em vừa nói gì em nói lại anh nghe.
- Em bảo là nếu anh mệt thì anh cứ ngủ đi.
- À nhưng mà...
- Mà cái gì, anh cứ bị sao vậy?
- Ôi, mọi người sống nhanh quá anh hơi chậm.
Và tình trạng ấy diễn ra thường xuyên. Em mới hôm nọ sang phòng ông ấy và phát hiện một gói như gói thuốc lào, em chụp ảnh lại xong để nguyên vị trí đó đi về, em cho bọn bạn em xem thì nó bảo:
- Cái này chắc là cần hoặc cỏ rồi, mày kiểm tra xem.
Em lúc đầu cũng nghi nghi, em mới hỏi anh ấy:
- Có thật là anh hút cần không?
- Anh không.
- Thế đây là gì?
- À thuốc lào.
- Thuốc lào cái gì mà thuốc lào?
- Anh thi thoảng hút thôi mà.
- Thi thoảng là bao lâu dùng một lần.
- 2 ngày một lần, một tuần 4 lần, một tháng...
- Một tháng làm sao?
- Ơ, một tháng... ơ ơ mấy lần... nhỉ?
Em lúc đó điên tiết lắm ấy, em mới nói:
- Anh lại vừa hút xong đúng không, thôi không nói chuyện với anh nữa.
Em giờ có 2 phương án, một là chia tay, 2 là sửa ông ấy... mà em chưa biết sửa như nào. Em cứ nghĩ vấn nạn sinh viên hút cần hay cỏ gì gì đó bạn bè em trêu thôi chứ ai ngờ mình nằm trong trường hợp này. Mọi người giúp em với... và nếu anh chị phát hiện ra người yêu mình hút cần, thì anh chị sẽ thế nào?
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
NEU Confessions
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây