Có một nhóc ở lớp dưới thích em. Hồi tháng 5 năm ngoái, nó tuyên bố trên facebook là sẽ tán em. Nhưng rồi nó lặn mất tăm, đến tận tháng 8 nó mới nói chuyện với em. Đến tháng 10 thì không hiểu sao nó bơ em, nhìn thấy coi như không quen biết. Một tháng sau tự nhiên nó lại nói chuyện bình thường trở lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tháng 2 nó lại bơ em tiếp. Hôm qua nó lại làm lành và tỏ tình nữa. Em thật sự không thích cái kiểu bơ rồi nói chuyện bình thường của nó, nhưng lại thấy hơi thích thích nó.
Em phải làm sao đây ạ? Có nên làm người yêu nó không ạ?
XGT (Hoa học trò)
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây