Hai hiệp thi đấu chính thức của trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan kết thúc với tỷ số hòa 1-1, 2 đội bước vào 2 hiệp phụ. Các cầu thủ U23 Việt Nam được nhận xét thi đấu với khí thế hừng hực.
Ở phút thứ 70, một cầu thủ Uzbekistan ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt, U23 Việt Nam không bị dính một quả phạt đền. Sự tỉnh táo và chính xác của trọng tài trong thời khắc gay cấn và nghẹt thở này khiến nhiều fan Việt xuýt xoa.
Hình ảnh vị trọng tài nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng. "Tối nay anh sẽ tăng 1 triệu theo dõi" hay "Anh là anh chàng điển trai sáng nhất đêm nay".
Facebook của vị trọng tài cũng nhanh chóng được tìm ra và chia sẻ.
Nhân vật được nhắc đến là ông Ahmed Abu Bakar Al-Kaf, người Oman. Điều đặc biệt, ông là trọng tài được AFC chỉ định thay thế cách trận chung kết diễn ra chỉ vài giờ. Ban đầu, trọng tài được bố trí bắt chính ở trận chung kết là ông Ma Ning của nước chủ nhà Trung Quốc.
Ông Ahmed Al-Kaf đã cầm còi trận Việt Nam hòa Syria với tỷ số 0-0 tại lượt đấu cuối vòng bảng. Ông Al-Kaf sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010.
Tân Tân