1. Nụ hôn đầu tiên với cái kết khó ngờ
Cặp đôi Lee Young Joon (do Park Seo Joon thủ vai) và Kim Mi So (Park Min Young) tiến triển tình cảm khá nhanh và có nụ hôn đầu tiên trong tập 5. Sau nhiều băn khoăn vì sao thư ký Kim lại muốn nghỉ việc, Lee Young Joon quyết định thú nhận tình cảm với cô. Trong một tối làm việc muộn tại văn phòng, phó chủ tịch Lee đã khẽ chạm môi Kim Mi So.
Thế nhưng khi nhắm mắt lại, anh nhớ tới những ký ức đau buồn của vụ bắt cóc trong quá khứ và theo phản xạ đẩy cô đi xa trên chiếc ghế trong văn phòng.
Vẻ mặt vừa mơ mộng vì được hôn, vừa hoảng hốt vì bị đẩy ra của Kim Mi So đã biến cảnh phim lãng mạn này trở nên hài hước khó quên. Nụ hôn đầu thất bại này cũng đưa hai nhân vật bước vào giai đoạn mới của mối quan hệ.
2. Nụ hôn giải quyết mọi băn khoăn
Lee Young Joon và Kim Mi So đã hiểu những cảm xúc dành cho nhau vào cuối tập 8. Thế nên khi bị Lee Young Joon hiểu lầm mình có quan hệ với người khác, Kim Mi So đã cố gắng giải thích.
Lời tỏ tình của Kim Mi So khiến phó chủ tịch Lee thấy ngọt ngào như ăn đường: “Em thích anh. Em xin lỗi vì đã không đáp trả những lời thú nhận của anh sớm hơn”. Kim Mi So chủ động hôn Lee Young Joon và được đáp trả bằng một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn này của cặp đôi khiến khán giả vô cùng phấn khích.
Lời tỏ tình ngọt như đường của thư ký Kim
3. Nụ hôn say đắm trong tủ quần áo
Trong tập 9, chị gái Kim Mi So bất ngờ đến thăm nhà cô trong khi Lee Young Joon đang định qua đêm ở đó. Điều này khiến cô thư ký bấn loạn và vội giấu sếp mình trong tủ quần áo. Mãi sau khi chị gái về, cô mới giải thoát cho anh ra ngoài. Vẻ mặt giận dỗi của Lee Young Joon khiến Kim Mi So thấy tội lỗi đầy mình.
Sau đó, anh chàng nam chính của chúng ta kéo Kim Mi So vào lòng và dỗ dành: “Em xinh đẹp đến mức anh không thể nổi giận với em được” sau đó hôn cô thật ngọt ngào. So với các nụ hôn trước đó, cảnh hôn này của cặp đôi lãng mạn và táo bạo hơn nhiều.
Phút trước còn lườm người ta, phút sau đã hôn vô cùng ngọt
4. Nụ hôn sau khi giải tỏa mọi nghi ngờ
Trong tập 12, một cảnh “người lớn” của cặp đôi đã diễn ra ở nhà Lee Young Joon. Sau khi tiết lộ cho Kim Mi So tất cả những đau buồn trong quá khứ, Lee Young Joon đã có bước tấn công mới.
Hai người hôn nhau và Lee Young Joon thẳng thừng nói: “Anh không muốn lãng phí tối nay”. Dường như nhận được tín hiệu đồng ý từ Kim Mi So khiến anh càng táo bạo hơn. Phó chủ tịch Lee đẩy thư ký Kim nằm lên ghế và tìm cách cởi áo của cô. Cảnh nóng mà khán giả chờ đợi chỉ được “nhá hàng” như vậy rồi... hết tập 12.
Nụ hôn 'người lớn' trong tập 12
Chi Chi