Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, được đầu tư kỹ lưỡng nhưng những bộ phim này vẫn phải nhận thất bại vì kịch bản đi vào lối mòn, nội dung "đầu voi đuôi chuột", diễn xuất đơ cứng của diễn viên.
1. Saimdang, Light's Diary
Bộ phim kể về cuộc đời và sự nghiệp của Thân Sư Nhâm Đường - một nữ học giả nổi tiếng của thời Joseon đầu thế kỉ 16. Seo Ji Yoon (Lee Young Ae thủ vai) đã vô tình tìm được cuốn nhật ký của Sư Nhâm Đường rồi bị cuốn vào cuộc đời của nhân vật lịch sử nổi tiếng này. Phim được coi là "bom tấn" đáng trông đợi, được mua bản quyền giá cao từ khi mới công bố dự án.
Tuy nhiên, khi lên sóng, Saimdang, Light's Diary khiến khán giả thất vọng, bỏ phim vì quá nhạt nhẽo, lê thê. Sự góp mặt của Lee Young Ae và Song Seung Hun cũng không cứu nổi kịch bản nhàm chán của bộ phim.
2. My Shy Boss (Introverted Boss)
Chuyện tình của chàng hướng nội và nàng hướng ngoại của My Shy Boss tạo được khởi đầu hài hước và thư giãn cho khán giả. Nhưng càng về sau, nội dung dần gây hụt hẫng, kéo theo rating trượt dài.
Tác phẩm của đài tvN từng phải hoãn chiếu một tuần để viết lại kịch bản và "thay máu" nhân sự vì thất bại ngoài tưởng tượng. Nội dung phim bị nhận xét là cường điệu, thiếu chân thực, cốt truyện nhàm chán và diễn xuất của một số diễn viên chính còn non yếu.
3. My Secret Romance
Câu chuyện xoay quanh một cặp "oan gia" khởi đầu từ tình một đêm rồi xa cách nhau suốt 3 năm. Sau khi gặp lại, bao chuyện dở khóc dở cười kéo khoảng cách của họ gần nhau hơn.
Vẫn mô tuýp quen thuộc về hoàng tử và Lọ Lem, dù nội dung phim đã cố "xào nấu" mới mẻ hơn nhưng vẫn khiến người xem chán ngán. My Secret Romance mở màn với 2 tập đầu thú vị nhưng rất nhanh đã khiến mọt phim không đủ kiên nhẫn xem tiếp.
4. My Sassy Girl
Được quảng bá là phiên bản cổ trang của My Sassy Girl (Cô nàng ngổ ngáo) đình đám một thời, bộ phim từng rất được khán giả trông đợi. Mở đầu khá dí dỏm, hài hước, xen lẫn tình tiết cao trào kịch tính nhưng Công chúa ngổ ngáo vẫn "hụt hơi" vì nhiều sạn, nội dung rời rạc, dễ đoán, kiểu chọc cười hơi lố.
5. Ruler: Master of the Mask
Bộ phim có sự góp mặt của hai ngôi sao Kim So Hyun và Yoo Seung Ho. Ruler: Master of the Mask (Mặt nạ quân chủ) kể về một vị hoàng tử phải giả chết để đợi thời cơ báo thù, chống lại tổ chức tội phạm thao túng ngai vàng của mình. Vốn đề tài của bộ phim khá tốt nhưng kịch bản lại ngày càng đuối, hình tượng nữ chính được xây dựng quá tệ khiến người xem thấy ghét. Cuối cùng, bộ phim kết thúc trong sự thất vọng của phần đông người hâm mộ.
6. The Bride of the Water God
Được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng, câu chuyện về Thủy thần Ha Baek khiến khán giả Hàn vô cùng mong đợi. Thế nhưng dàn diễn viên gần như đã hủy hoại cả bộ phim, chưa nói đến kịch bản bị sửa đến mức độc giả không còn nhận ra bộ truyện yêu thích. Có lẽ đây chính là bộ phim gây thất vọng nhất với khán giả trong năm nay.
Anh Thư