Clip hậu trường của Tần thời lệ nhân minh nguyệt tâm khiến khán giả không nhịn được cười trước kỹ năng cưỡi ngựa "thần sầu" của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba và nhiều diễn viên khác. Không hề có con ngựa nào, tất cả đều ngồi yên trên bục cao, tay cầm dây cương tay cầm roi vung vẩy trước tấm phông xanh, chỉ cần chú ý biểu cảm gương mặt, việc còn lại cứ để hậu kỳ lo.
Chuyện này được giải thích là để bảo đảm khi quay cận cảnh, ngựa không bị giật mình, gây nguy hiểm đến diễn viên.
Cảnh Chung Hán Lương đuổi theo Angelababy trong Cô phương bất tự thưởng bị chê quá giả. Vì không cưỡi ngựa thật, phim chỉ chiếu phần trên của 2 diễn viên, nhưng ngay cả bối cảnh là hẻm núi phía sau cũng là sản phẩm kỹ xảo.
Ai cũng có thể hóa "anh hùng xạ điêu" như Quách Tĩnh (Dương Húc Văn) với những đạo cụ như này.
Đạo diễn vừa hô "Cắt", Quách Tĩnh - Hoàng Dung lập tức bật cười sau khi phải đứng im một chỗ diễn cảnh cưỡi ngựa đôi tình cảm.
"Sở Kiều" Triệu Lệ Dĩnh cưỡi ngựa giả oai phong trên chiến trường.
Chú ngựa giả màu trắng của cặp đôi Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bản điện ảnh.
Khi không có đủ đạo cụ, nhân viên đoàn phim phải vất vả đóng thế.
Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa vừa diễn vừa cố nhịn cười cho đến khi quay xong.
Chỉ với 5 cành cây, đoàn phim đã khiến khán giả tưởng nhân vật đang cưỡi ngựa phi như bay.
Hậu trường hài hước là thế nhưng lên phim thì ai cũng đẹp như mơ.
Đóng cảnh cưỡi ngựa kiểu siêu tiết kiệm, không cần bất cứ đạo cụ nào.
Đánh xe ngựa cũng rất đơn giản, chỉ cần mấy người giúp rung rung càng xe là được.
Hoắc Kiến Hoa đua ngựa không hề tốn sức trong Nữ y minh phi truyện.
Thì ra đây chính là cách các đoàn làm phim Trung Quốc quay cảnh chiến đấu trên lưng ngựa.
Cưỡi lạc đà cũng không khác gì cưỡi ngựa, tất cả đều là đạo cụ, chỉ vất cả cho người vừa kéo lạc đà giả vừa không quên rung lắc cho chân thực.
Dương Dương đèo Trịnh Sảng trên xe đạp, nhưng anh chàng chẳng cần phải đạp, xe vẫn tự chạy.
Đóng Lão Cửu Môn, Trương Nghệ Hưng phì cười khi nhìn Trần Vỹ Đình rung tay lái giả vờ chạy xe, bên cạnh còn có nhân viên phụ trách thổi gió để tóc bay bay.
Đây là sự thật sau các cảnh đi xe máy trong phim thần tượng.
Với Lý Dịch Phong, đi xe đạp không cần kỹ thuật, chỉ cần biết diễn.