Kill me heal me bản Trung có tên là Bảy cái tôi do Trương Nhất Sơn và Thái Văn Tịnh thủ vai chính. Bộ phim kể về chàng Thẩm Diệc Trăn (Trương Nhất Sơn), người thừa kế tập đoàn Thần Thoại. Do vết thương tâm lý từ khi còn nhỏ, Thẩm Diệc Trăn mang trong mình đến 7 nhân cách. Anh gặp được Bạch Hân Hân (Thái Văn Tịnh), một bác sĩ chuyên khoa tâm lý thần kinh. Trong quá trình chữa trị, cùng làm bạn, cùng nhau vượt qua nỗi sợ, Hân Hân đã giúp Thẩm Diệc Trăn tìm ra bí mật của cuộc đời mình.
Không sở hữu ngoại hình lung linh như nhiều nam diễn viên điển trai khác, nhưng đổi lại diễn xuất của Trương Nhất Sơn là điều không ai có thể phủ nhận. Với kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, Trương Nhất Sơn được bình chọn là một trong những diễn viên trẻ thực lực của nền điện ảnh Hoa ngữ. Thái Văn Tịnh vào vai nữ chính Bạch Hân Hân cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả.
Bộ phim được chiếu vào ngày 13/12/2017 trên kênh mạng Tencent. Sau những tập đầu tiên được phát sóng, khả năng diễn xuất tự nhiên của cặp diễn viên chính nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Đặc biệt là Trương Nhất Sơn, nam diễn viên vào vai chàng trai đa nhân cách Thẩm Diệc Trăn khá ổn. Tuy nhiên, với những phân cảnh nhân cách fan girl của "cô nàng" Thẩm Diệc Trăn trỗi dậy, Trương Nhất Sơn đã nhận cả "rổ đá" khi thể hiện quá "lố".
Phân cảnh Thẩm Diệc Trăn mặc váy làm fangirl
"Fan girl" Thẩm Diệc Trăn chua ngoa đanh đá, mặc váy ngắn áo hồng, môi đánh son đỏ chạy tung tăng khắp nơi khiến khán giả không khỏi ôm bụng cười. Tạo hình này của Trương Nhất Sơn khiến người xem liên tưởng đến chàng Triệu Ngọc Cẩn lòe loẹt do Thịnh Nhất Luân thủ vai trong Tướng quân tại thượng.
Bộ phim bị mất điểm trong mắt khán giả bởi nhiều cảnh quay "copy - paste" y nguyên từ phiên bản Hàn. Rất nhiều ngoại cảnh trong bản Trung so với bản Hàn có độ giống nhau lên tới 90%, đến lời thoại cũng như được bê nguyên từ bản Hàn sang.
Bên cạnh đó, nhiều cảnh tình tứ của cặp Thẩm Diệc Trăn và Bạch Hân Hân cũng chẳng khác cặp đôi chính trong phiên bản Hàn là mấy.
Là bản remake nhưng khán giả vẫn hy vọng sẽ nhìn thấy điểm khác biệt giữa hai phiên bản này. Nhiều người từng xem qua bản Hàn đều cảm thấy thất vọng vì Bảy cái tôi chẳng có gì mới mẻ. Đem hai bộ phim này so sánh, khán giả đều cho rằng Kill me heal me bản Hàn hoàn hảo hơn so với bản Trung rất nhiều.
Nguyễn Nguyễn