1. Tỏ tình kiểu 'Khi nàng say giấc'
Sau bao sóng gió, hai nhân vật chính Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) và Nam Hong Joo (Suzy) xác nhận tình cảm dành cho nhau bằng nụ hôn nồng nàn dưới mưa. Trước đó Jae Chan đã phát hiện Hong Joo chính là cô bạn đã cứu cậu vào năm 13 tuổi. Nhưng khi Hong Joo biết giữa cô và anh có mối nhân duyên từ nhỏ, cô lập tức tránh né và từ chối đeo nhẫn Jae Chan tặng.
Mặc dù trời mưa rất to và đang bị thương, Jae Chan vẫn cố đi tìm Hong Joo để giãi bày nỗi lòng. Nhìn thấy tất cả qua giấc mơ trên xe taxi, Hong Joo vội chạy đến chỗ Jae Chan. Anh mỉm cười hỏi cô: "Thế câu trả lời của em là gì?". Hong Joo không nói mà chỉ nhón chân và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn diễn ra song song giữa đời thực và giấc mơ của hai nhân vật.
2. Tỏ tình với 'Chị đại Do Bong Soon'
Nhiều khán giả đã phát ghen với cô nàng Do Bong Soon (Park Bo Young) vì có một anh bồ hết chỗ chê là giám đốc Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik). Đẹp trai, tài giỏi, Min Hyuk còn là một chàng trai lãng mạn đến "sến sẩm".
Trong một lần không thể kiềm chế được tình cảm, giám đốc Ahn đã cầm tay Bong Soon đặt lên ngực trái của mình và nói: "Em có nghe thấy âm thanh trái tim tôi đang tan vỡ không? Em đừng để ý đến người khác nữa… Vì tôi đã thích em mất rồi".
3. Tỏ tình kiểu 'Goblin'
Trong một lần tranh cãi với Ji Eun Tak (Kim Go Eun), Kim Shin (Gong Yoo) mở "cánh cửa thời gian" để đi xuyên từ Hàn Quốc sang tận Canada, nhưng không ngờ Eun Tak cũng có năng lực để... đi theo. Khi biết Kim Shin có thể chu du khắp thế giới mà không cần tốn nhiều tiền và thời gian đi lại, Eun Tak đã mạnh dạn tỏ tình: "Tôi yêu chú" ngay tại Canada.
Lời tỏ tình của Eun Tak khi đó chưa xuất phát từ tình yêu, nhưng giữa khung cảnh lá vàng rơi lãng mạn trên nền nhạc Stay With Me, yêu tinh Kim Shin lẫn khán giả đều lặng người trong vài giây.
4. Tỏ tình kiểu 'Mây họa ánh trăng'
Sau khi biết "thái giám" Ra On (Kim Yoo Jung) mà mình yêu thực chất là một cô gái, chàng thái tử Lee Young (Park Bo Gum) đã lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình: "Trước khi có thân phận Thế tử, ta cũng là một con người, là một nam nhân và ta rất ái mộ nàng. Chẳng phải nàng từng nói rằng tình cảm không tự chủ được thì không thể phán xét đúng sai sao. Vậy nên đừng phủ nhận tâm ý của ta". Lời tỏ tình ngọt ngào của vị thái tử si tình không chỉ chinh phục Ra On mà còn "đốn gục" bao khán giả.
5. Tỏ tình kiểu 'Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo'
Trong phim, anh chàng Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) liên tục "bóng gió" thể hiện tình ý của mình với cô bạn thân lâu năm Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung). Tiếc rằng cô bạn vẫn cứ ngu ngơ chẳng hay biết đến trái tim đang rỉ máu của Joon Hyung. Bok Joo liên tục giải thích với mọi người rằng giữa cô với Joon Hyung chỉ là bạn thân.
Sợ bị hiểu lầm, Bok Joo đã đuổi Joon Hyung đi, cô còn nói thêm rằng: "Vì cậu mà bây giờ ai cũng nghĩ cậu là bạn trai của tớ đấy. Cậu mau đi đi!". Joon Hyung đáp: "Không phải hiểu lầm đâu…", trước khi tiến đến "cưỡng hôn" Bok Joo để chứng tỏ mình thực sự muốn trở thành bạn trai của cô.
6.Tỏ tình kiểu 'Healer'
Trong Healer, Seo Jung Hoo (Ji Chang Wook) không chỉ chinh phục được Chae Young Shin (Park Min Young) mà còn chiếm trọn trái tim bao khán giả nữ. Jung Hoo giỏi võ, đẹp trai, thông minh và rất si tình khi yêu.
Khi biết Chae Young đã dành tình cảm cho Healer - thân thế thật sự mà Jung Hoo đang che giấu - anh đã ngại ngùng bày tỏ: "Nếu người ấy không xuất hiện… Liệu em có thể dành tình cảm cho tôi không?". Thời điểm đó, Chae Young vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của anh. Nhưng ngay sau khi biết Jung Hoo chính là Healer cô đã vội chạy ngay đến nơi ở của anh và tỏ tình.
Nhỏ Xíu