Để làm nên thành công của một bộ phim, ngoài yếu tố kịch bản hấp dẫn và diễn xuất chân thực của diễn viên thì những bản nhạc phim cũng đóng một vai trò quan trọng. Một ca khúc hay, được lồng vào những phân cảnh thích hợp luôn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Nhiều ca khúc nhạc phim thần tượng Đài Loan không chỉ trở thành kinh điển mà còn là một phần tuổi thơ của mỗi chúng ta.
Thơ ngây
Bộ phim kể về cô gái Viên Tương Cầm (Lâm Y Thần) ngờ nghệch, là học sinh cá biệt lớp F. Cô đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với thiên tài IQ 200 Giang Trực Thụ (Trịnh Nguyên Sướng) và bị anh từ chối một cách phũ phàng. Sau này, Viên Tương Cầm hạ gục được trái tim lạnh lùng của Giang Trực Thụ bằng sự đeo bám dai dẳng và sự chân thành trong tình yêu.
Bộ phim nổi tiếng toàn châu Á khiến Lâm Y Thần và Trịnh Nguyên Sướng một bước thành sao. Thơ ngây có rất nhiều bài hát hay như: Trò đùa tinh nghịch, Gần thêm chút nữa, Say you love me. Mỗi khi nghe những ca khúc này, chuyện tình lãng mạn và ngọt ngào của Tương Cầm và Giang Trực Thụ đều xuất hiện trong suy nghĩ của mỗi người từng là fan cuồng của bộ phim.
Chuyện tình biển xanh
Có lẽ, tình đầu tuổi niên thiếu vẫn luôn là thứ đeo bám con người ta dai dẳng nhất. Chuyện tình từ thời thơ ấu giữa Từ Trạch Á (Hứa Thiệu Dương) cùng Dịch Thiên Biên (Trương Thiều Hàm) là minh chứng rõ ràng nhất. Chuyện tình biển xanh còn có sự tham gia của “Càn Long” bị ghét nhất phim truyền hình Hoắc Kiến Hoa trong vai nam thứ Chung Hiểu Cương.
Ngoài nội dung tình cảm thì bộ phim còn thu hút khán giả với những ca khúc rất hay do chính các diễn viên trong phim thể hiện. Đặc biệt là giai điệu ngọt ngào da diết của bài hát Vẻ đẹp bị đánh mất do Trương Thiều Hàm thể hiện. Ngoài ra ca khúc Journey cũng được yêu thích bởi lời tiếng Anh cực kỳ đơn giản và dễ hiểu.
Định mệnh anh yêu em
Bộ phim từng tạo nên kỷ lục rating trong dòng phim thần tượng Đài Loan và được đánh giá làxuất sắc nhất năm 2008. Bộ phim bắt đầu từ ‘’đêm định mệnh” của nàng gái quê Trần Hân Di (Trần Kiều Ân) với chàng công tử hoàn hảo Tồn Hy (Nguyễn Kính Thiên). Từ đó, một chuyện tình rắc rối hài hước nhưng không kém phần cảm động đã bắt đầu.
Bộ phim cũng để lại danh sách nhạc phim vô cùng ấn tượng, đến nay vẫn thường xuyên được các ca sĩ trẻ cover lại như Giấy ghi chú tâm nguyện, Nửa bản tình ca.
Hoàng tử ếch
Hoàng tử Ếch là bộ phim lấy ý tưởng từ truyện cổ tích cùng tên nhưng thay vì biến thành ếch, chàng "bạch mã hoàng tử" Đơn Quân Hạo lại hóa thành anh chàng tứ cố vô thân mỗi lần mất trí nhớ. Trong giai đoạn khó khăn đó, cô nàng lọ lem Diệp Thiên Du luôn ở cạnh và giúp anh vượt qua mọi trắc trở.
Phim quy tụ hai nhóm nhạc hot của Đài Loan lúc bấy giờ là 183 Club và 7 Flowers nên cũng được chăm chút rất kĩ về phần âm nhạc. Một trong những bài hát ấn tượng và được lòng công chúng nhất là Tình yêu chân chính do 5 chàng trai của 183 Club trình bày.
Tình cờ - Pasta nụ cười
Tình cờ cũng là bộ phim thần tượng Đài Loan khá thành công khi đồng thời lăng-xê cho hai ca sĩ trẻ là Vương Tâm Lăng và Trương Đống Lương. Bộ phim nói về câu chuyện tình oan gia giữa một tài tử nổi tiếng khắp châu Á Hà Quần và một cô gái vụng về tên Thành Tiểu Thi. Tình cờ, họ đụng nhau trên phố lúc Hà Quần đang chạy trốn phóng viên. Cái chạm môi bất ngờ khiến cho câu chuyện tình yêu hài hước và vui nhộn bắt đầu.
Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, thành công lớn nhất của bộ phim lại là âm nhạc. Cho đến tận bây giờ, Nước mắt sao Bắc Cực của Trương Đống Lương vẫn được xếp vào danh sách nhạc phim kinh điển của Hoa ngữ. Bài hát này cũng giúp Trương Đống Lương giữ được chỗ đứng khá chắc chắn ở thị trường âm nhạc Đài Loan.
Ying