Trên màn ảnh Hàn, mẫu nữ phụ bị ghét nhất phải kể đến các thể loại bạn thân, em gái nuôi, con thầy giáo, chị đồng nghiệp. Điểm chung của những cô nàng này là có mối quan hệ thân thiết với nữ chính nhưng trong lòng luôn tơ tưởng nam chính, sẵn sàng cướp bồ đâm bạn.
Trong Temperature of Love (Nhiệt độ tình yêu) cũng có một cô nàng như vậy khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Đó chính là Ji Hong Ah (Jo Bo Ah) – một nữ biên kịch, gia đình chẳng có gì ngoài điều kiện, là chị em tốt của nữ chính Lee Hyun Soo (Seo Hyun Jin).
Cùng là đồng nghiệp nhưng trong lòng Ji Hong Ah rất ghét Lee Huyn Soo. Xuất thân là một cô tiểu thư con nhà giàu, chưa từng phải thất bại bất cứ điều gì nên nếu thua cuộc trước nữ chính, Ji Hong Ah cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đó là lý do ngoài mặt, cô nàng luôn thơn thớt nói cười, không ngại khen ngợi tác phẩm của nữ chính nhưng sau lưng, cô tìm mọi cách dìm hàng Lee Huyn Soo, từ trên mạng đến ngoài đời.
Cô nàng tung tin đồn Lee Huyn Soo hẹn hò với người đàn ông khác cho nam chính On Jung Sun (Yang Se Jong) nghe, dù biết hai người đang thích nhau. Trước mặt nam phụ Park Jung Woo (Kim Jae Wook), người đang làm việc cùng Lee Huyn Soo thì Ji Hong Ah tìm cách chê bai những tác phẩm của cô.
Không chỉ đối xử tệ với Lee Huyn Soo trong công việc mà ở cả chuyện tình cảm, Ji Hong Ah cũng không phục, ghen tị khi đồng nghiệp có được những người đàn ông ưu tú để ý, còn mình phải chịu thân phận gái ế.
Vậy nên cô nàng xấu tính này sẵn sàng đi “rắc thính” khắp nơi, bất chấp người đàn ông đấy đã có bạn gái hay chưa. Đặc biệt, Ji Hong Ah chỉ nhằm vào những người đàn ông dây dưa cùng Lee Huyn Soo. Còn những người đàn ông độc thân tốt bụng khác trên đời, Ji Hong Ah không thèm đếm xỉa.
Tuy vậy, trong diễn biến tập 9 đến 12 của Temperature of love, khán giả đã vô cùng hả hê khi Ji Hong Ah bị cả nam phụ lẫn nam chính “dội nước lạnh” đầy phũ phàng sau khi cố tình tán tỉnh.
Trước mặt nam chính On Jung Sun, Hong Ji Ah không ngại tâng bốc bản thân mình, như thể mình là cô gái hoàn mỹ duy nhất còn tồn tại trên đời. Hong Ji Ah tự nhận xét mình là một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, con nhà giàu. Đáp trả lại tâm trạng như đang trên mây của Hong Ji Ah, Jung Sun chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Chưa bao giờ tôi thấy cậu xinh đẹp cả” khiến cô rơi thẳng xuống đất. “Ra đòn” như thế còn chưa đủ, Jung Sun còn thẳng thắn từ chối lời mời gọi của Hong Ji Ah. “Tôi thấy tôi và cô chẳng có điểm gì hợp nhau cả”, Jung Sun trả lời. Không hổ danh nam chính cuồng nhiệt của năm.
Không chiếm được nam chính, Hong Ji Ah tìm đến nam phụ. Nhưng Park Jung Woo còn độc mồm độc miệng hơn. Sau một hồi nghe cô nàng luyên thuyên tâng bốc tác phẩm của mình, dìm hàng tác phẩm của Lee Huyn Soo, anh giám đốc chỉ cười nhếch mép nói rằng sự tự tin của cô thật không có cơ sở.
Đến giờ phút này, chắc khán giả đã cảm thấy bớt “lộn ruột” một chút vì nữ phụ này đã nhận đủ ê chề từ các nhân vật nam. Tuy nhiên, các tập tiếp theo trong Temperature of love, Hong Ji Ah sẽ tiếp tục là một nhân vật chiếm sóng, tạo thêm rắc rối cho nữ chính để phim thêm cao trào.
Nữ diễn viên Jo Bo Ah, người thủ vai cô nàng xấu tính Hong Ji Ah thì lại rất hứng thú với nhân vật này. Trả lời phỏng vấn, Jo Bo Ah cho biết lý do cô nhận vai diễn này là vì đọc kịch bản xong và thấy Hong Ji Ah rất hay ho.
“Nếu bạn nhìn xung quanh, kiểu gì cũng sẽ thấy một người không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng như thế. Hong Ji Ah là một nhân vật như vậy. Tôi nghĩ ai trong số chúng ta cũng luôn đặt mình là trung tâm của thế giới, chỉ có điều Hong Ji Ah không giấu giếm điều đó mà thôi. Cô ấy là một người phụ nữ thành thật”, Jo Bo Ah chia sẻ.
Chi Chi