The Hole in the Ground
Bộ phim kinh dị đầu tay của đạo diễn người Ireland Lee Cronin mang đến một cơn ác mộng cho khán giả. Nội dung phim dựa vào những câu chuyện truyền miệng của Ireland về một loại sinh vật chuyên bắt cóc và giả dạng trẻ con.
Nhân vật chính trong phim là bà mẹ đơn thân Sarah O’Neill (Seána Kerslake đóng) và cậu con trai 8 tuổi Chris (James Quinn Markey). Là một người mẹ đơn thân vừa trốn chạy khỏi người chồng vũ phu, Sarah mang trên mình cả những thương tổn về mặt thể chất lẫn tâm lý. Cô cố gắng xây dựng một cuộc sống mới cho mình cùng con trai bé bỏng và quên đi quá khứ buồn đau. Cả hai chuyển về một căn nhà ngoại thành, nằm bên rìa một khu rừng lớn để bắt đầu lại cuộc sống. Sarah mong muốn con trai mình sẽ hòa nhập với cuộc sống mới.
Tuy nhiên, sau một lần cãi vã với mẹ, Chris bỏ vào rừng. Sarah đi tìm con nhưng không có kết quả. Cô bắt gặp một chiếc hố sâu rất lớn ở gần nhà. Thế rồi Chris cũng trở về nhưng có những biểu hiện rất lạ đến mức Sarah cảm thấy, con trai mình đang bị một kẻ khác giả mạo.
Điều khiến The Hole in the Ground làm khán giả cảm thấy khó chịu chính là bầu không khí căng thẳng đến mức ngộp thở trong phim. Phim không tạo ra nhiều bất ngờ với những cú twist khó đoán mà ám ảnh khán giả bằng sự u ám suốt từ đầu đến cuối. Ngoài ra, việc để một cậu bé có những hành động kinh dị cũng khiến cho phim thêm ám ảnh người xem.
Velvet Buzzsaw
Velvet Buzzsaw là màn tái hợp của đạo diễn Dan Gilroy và nam diễn viên Jake Gyllenhaal sau Nightcrawler. Phim không được phát hành ngoài rạp mà chiếu trên hệ thống Netflix.
Nội dung của Velvet Buzzsaw xoay quanh Morf Vandewalt (Jake Gyllenhaal) - một nhà phê bình tranh có phần cáu kỉnh, lập dị. Một ngày nọ, anh phát hiện ra bộ sưu tập tranh của một họa sĩ vô danh nhưng được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Điều này đã giúp anh kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, những bức tranh lại mang sức mạnh kỳ bí và giết những ai sở hữu chúng.
Tuy Velvet Buzzsaw không có nhiều mới mẻ so với các phim kinh dị khác nhưng diễn xuất của Jake Gyllenhaal đã dẫn dắt người xem đi đến những vụ án mạng dã man. Điều làm bộ phim trở nên "khó nuốt" với nhiều khán giả là những cảnh máu me đậm đặc với tần suất xuất hiện quá lớn. Ngoài ra, âm thanh cũng là một yếu tố gây sợ hãi cho khán giả. Những âm thanh chát chúa, đinh tai nhức óc cũng góp phần làm bộ phim ám ảnh người xem.
Lords of Chaos
Lords of Chaos là bộ phim kinh dị của đạo diễn người Thụy Điển Jonas Åkerlund, ra mắt tại Mỹ vào tháng 2/2019. Phim có sự tham gia của Rory Culkin, Emory Cohen và Sky Ferreira. Phim lấy bối cảnh những năm 1990 tại Na Uy, kể về một ban nhạc black metal (một thể loại nhạc rock) có những buổi biểu diễn kỳ quặc.
Trong phim có những cảnh tự hủy hoại của nhân vật chính Dead gây khó chịu cho khán giả. Trong suốt những buổi biểu diễn, nhóm nhạc thường xuyên có những hành động tự rạch tay chân trước hàng nghìn khán giả. Khi ở một mình, Dead cũng có những hành vi tự hại như vậy. Anh sau đó đã tự sát bằng một khẩu súng ngắn. Một thành viên của ban nhạc phát hiện ra cái chết của Dead nhưng thay vì báo cảnh sát, anh ta đã chụp ảnh lại hiện trường và giữ một mảnh sọ của Dead để làm dây chuyền.
Những hành động quái đản và hỗn loạn trong phim là lý do để nhiều khán giả không thể tiếp tục xem bộ phim này nữa.
Pet Sematary
Pet Sematary là tác phẩm mới nhất được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn kinh dị nổi tiếng Stephen King, do Kevin Kolsch và Dennis Widmyer thực hiện. Bộ phim này được xem là một trong những câu chuyện đen tối nhất của Stephen King.
Phim bắt đầu khi gia đình bác sĩ Louis Creed (Jason Clarke) chuyển về thị trấn miền quê Ludllow. Đằng sau vẻ yên bình của thị trấn này là sự tồn tại của một thế lực bí ẩn và tàn ác. Trong đó, một nghĩa địa mà trẻ em trong vùng chuyên chôn xác thú cưng đã trở thành nơi ám ảnh kinh hoàng cho cả gia đình Louis.
Điều mà Pet Sematary gây sốc cho khán giả là trong phim có sử dụng nhiều yếu tố bạo lực trẻ em. Nội dung phim u ám cộng với những cảnh kinh dị đến từ trẻ nhỏ làm người xem cảm thấy không thoải mái.
Chi Chi