Thời gian gần đây điện ảnh Ấn Độ phát triển vượt bậc, mỗi năm lại cho ra đời nhiều tác phẩm giải trí đỉnh cao đủ thể loại. Nếu dành một lời để nói về phim Ấn Độ thì đó sẽ là: “Khi buồn hãy xem phim Ấn Độ, khi vui cũng nên xem luôn!”. Vì phim Ấn Độ là nguồn giải trí bất tận cho khán giả ở mọi cảnh quay từ hành động đến tình cảm. Không tin hãy điểm qua 5 cảnh rượt đuổi bằng xe tiêu biểu dưới đây bạn sẽ “cười bò” cho mà xem!
Dhoom (Những tay đua siêu hạng)
Dhoom (2004) là bộ phim kể về một chàng cảnh sát và một anh thợ sửa xe với nhiệm vụ săn tìm băng cướp chuyên dùng xe mô tô đang hoành hành trong thành phố. Bộ phim khiến người xem mãn nhãn bởi những màn đua xe nghẹt thở.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như đạo diễn không cố tình chèn thêm những tình huống phi logic như cảnh chiếc xe jeep lộn nhào mấy vòng trên không chỉ vì cán phải… một cái mũ bảo hiểm. Nhiều khán giả tự hỏi phải chăng chất liệu của mũ bảo hiểm được làm bằng vibranium (tên một kim loại cứng nhất) nên đến cả xe hơi cũng chào thua.
Cảnh xe jeep lật nhào vì một cái mũ bảo hiểm trong ‘Dhoom’ phút 1:19
Kick (Siêu cớm)
Nếu bạn từng mệt mỏi vì những cảnh “slow motion” quen thuộc trong các bộ phim của Ấn Độ thì đừng lo Kick (2014) sẽ giúp bạn không bị vướng vào mô-típ đó nữa. Thay vào đó là màn rượt đuổi không tưởng giữa nam chính Devi Lal Singh (Salman Khan) với các tổ chức khác nhau bằng… một chiếc xe đạp.
Về nhân vật thì Kick không khác gì Batman nhưng lại sở hữu tốc độ đến Superman cũng chào thua. Anh chàng dùng một cái mặt nạ che mắt để cải trang lấy biệt danh là Devil, thay vì cưỡi siêu xe như Batman thì anh chỉ cưỡi xe đạp chạy vượt qua cả tốc độ của xe hơi, tàu hỏa…
Đoạn trailer đầy hài hước của ‘Kick’
Race 2 (Đường đua máu 2)
Ở Hollywood có cảnh hủy tên lửa hạt nhân cứu cả thế giới thoát chết ở phút 0.0000001s thì Race 2 (2013) của Bollywood cũng có cảnh gỡ bom dưới xe Audi khi xe đang chạy với tốc độ… vài trăm km một giờ. Chưa kể lúc đó giao thông cực kỳ đông đúc mà các nhân vật trong phim vừa gỡ bom vừa đuổi theo tội phạm nữa.
Nhiệm vụ bất khả thi thế này đến cả Tom Cruise chắc cũng sẽ giơ tay đầu hàng trước các diễn viên của Ấn Độ. Nhưng đã là phim thì hoàn toàn có thể tạm bỏ qua những cảnh phi logic để thưởng thức bộ phim cho trọn vẹn.
Cảnh gỡ bom không tưởng trong ‘Race 2’
Singham (Chàng cảnh sát Singham trở lại)
Phải có gì đặc biệt thì đạo diễn mới ưu ái lấy nhân vật chính làm tên của bộ phim chứ. Vì anh chàng cảnh sát Singham “bá đạo” đến mức có thể bước ra ung dung từ một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao và khiến xe của đối phương lộn nhào mấy vòng liên tiếp chỉ với một phát súng duy nhất. Chưa kể Singham còn thừa cơ chiếc xe đang lộn nhào để lôi cổ tên tội phạm ra khỏi xe.
Có thể tìm đâu được một viên cảnh sát ưu tú đến như thế nếu không phải ở trong phim Ấn Độ?
‘Cảnh sát Singham’ sẽ khiến bạn vừa ‘lác mắt’ vừa phì cười trước cảnh hành động không tưởng
Enthiran (Robot hủy diệt)
Enthiran (2010) lấy đề tài về khoa học viễn tưởng khi con người tạo ra robot để phục vụ cho con người. Robot Chitti được tạo ra với mục đích như thế nhưng rắc rối thay Chitti lại có cảm xúc và nảy sinh tình cảm với vị hôn thê của người tạo ra mình. Từ đây Chitti phải chịu sự truy sát của con người.
Nghe qua nội dung của Enthiran cũng hấp dẫn không kém bộ phim Kẻ hủy diệt, nhưng khoan đã sức mạnh của siêu robot Chitti còn “bá đạo” gấp trăm lần khi mà chỉ với một ánh mắt Chitti có thể điều khiển được mọi vật tiêu diệt gọn những kẻ dám đuổi theo anh. Một lần nữa, xin đừng hỏi tại sao Enthiran lại phi logic đến vậy, vì đó là siêu robot Chitti và đó là phim Ấn Độ!
Nếu tương lai mà robot mạnh như trong ‘Enthiran’ thế giới loài người sẽ gặp nguy
Nhỏ Xíu