Natalie Wood là nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng trong các bộ phim Miracle on 34th Street, Splendor in the Grass, Rebel Without a Cause và West Side Story. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 4 tuổi, 13 tuổi, Natalie Wood đã có đề cử giải Oscar đầu tiên cho nữ phụ trong phim Rebel Without a Cause.
Khi mới 18 tuổi, Natalie Wood đã trở thành triệu phú với khối tài sản kiếm được từ việc đóng phim. Cô nổi danh từ sau vai diễn Maureen O’Hara trong bộ phim Giáng sinh Miracle on 34th Street và trở thành mỹ nhân được săn đuổi hàng đầu của Hollywood lúc bấy giờ.
Nổi tiếng và tài năng như vậy nhưng cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên lại vô cùng bất hạnh. Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đầy đau buồn năm 19 tuổi, vì chồng cô thực ra là người đồng tình và cặp kè với đàn ông. Sau khi li dị người chồng đầu - Robert Wagner, Natalie Wood rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô trốn tránh ở nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai. Đến khi quay trở lại với bộ phim Splendor in the Grass, tâm trạng của Natalie Wood mới tốt hơn. Cô cũng nhận được một đề cử Oscar cho bộ phim này.
8h sáng 29/11/1981, cảnh sát phát hiện xác của cô đang trôi ven đảo Catalina nằm tại bang California (Mỹ). Natalie Wood qua đời ở tuổi 43. Cái chết của cô khiến công chúng Mỹ bàng hoàng vì quá bất ngờ.
Đến nay, 37 năm sau khi vụ việc xảy ra, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của Natalie Wood. Với những dữ kiện điều tra ít ỏi, người ta chỉ biết được rằng, trước khi xảy ra cái chết của Natalia Wood một ngày, cô cùng chồng cũ Robert Wagner, nam diễn viên Christopher Walken và vài người bạn khác vui chơi trên du thuyền hạng sang tới đảo Santa Catalina.
Các nhân chứng chia sẻ, họ thấy Natalie Wood và Robert Wagner cãi nhau. Robert Wagner cũng thừa nhận hai người đã gây gổ trong đêm đó, trước khi Natalia Wood mất tích và được tìm thấy trong tình trạng xác nổi trên mặt biển, trên thi thể có nhiều vết trầy xước và bầm tím.
Gia đình của Natalie Wood cho rằng, nữ diễn viên đã bị Robert Wagner sát hại trong đêm và yêu cầu điều tra, thế nhưng họ không có được bằng chứng nào. Vụ án đi vào bế tắc.
Cái chết của Natalie Wood còn có những chi tiết trùng hợp đáng sợ với bộ phim nổi tiếng của cô Splendor in the Grass. Phim ra mắt năm 1961, do Elia Kazan làm đạo diễn với sự tham gia của Warren Beatty và Natalie Wood. Phim đã nhận được các giải thưởng danh giá, như Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại Oscar 1962.
Nội dung của Splendor in the Grass xoay quanh chuyện tình của cô học sinh Wilma Loomis và một anh chàng nhà giàu Bud Stamper. Tình yêu của Bud và Wilma đã phải trải qua một loạt thử thách tưởng như không thể vượt qua. Thất vọng và mệt mỏi trước những khó khăn, Wilma đã cố tự tử nhưng không thành. Trong khi đó, Bud lại lăng nhăng và làm cho một cô hầu bàn có bầu.
Số phận của nhân vật Wilma Loomis có những điểm trùng hợp với chính cuộc đời của Natalie Wood. Cô cũng phải chịu đau khổ rất nhiều vì tình cảm. Người chồng thứ hai của Natalie Wood là đạo diễn Richard Gregson cũng vô cùng lăng nhăng, khiến cô trải qua những quãng thời gian đau đớn.
Đặc biệt trong Splendor in the Grass có chi tiết Wilma Loomis cố gắng tự tử trong một hồ nước. Còn Natalie Wood thì chết đuối trên biển. Một chi tiết trùng hợp đáng sợ hơn là chiếc du thuyền mà Natalie Wood thuê trước khi gặp nạn có tên Splendour.
Trailer của bộ phim
Chi Chi