Năm 1996, Leonardo Dicaprio đóng bộ phim Romeo và Juliet cùng nữ diễn viên Claire Danes. Được dựa trên vở kịch cùng tên nổi tiếng của William Shakespeare, bộ phim cũng nói về chuyện tình bị ngăn cản giữa chàng Romeo và nàng Juliet thời hiện đại.
Cả hai yêu nhau nhưng vì sự mâu thuẫn từ nhiều năm của hai gia đình nên họ bị ngăn cấm và chia rẽ. Nhưng vì quá yêu nhau, cuối cùng họ tìm đến cái chết để họ được mãi mãi bên nhau và thoát ra khỏi hận thù của hai gia đình.
Đây cũng là một trong những bộ phim giai đoạn đầu sự nghiệp của diễn viên gạo cội Leonardo DiCaprio. Vừa tròn 22 tuổi, chàng Romeo của Leo chắc chắn sẽ khiến tất cả các cô gái đổ rạp bởi vẻ ngoài vừa như một cậu thiếu niên, tràn đầy sức sống, lại vừa hào hoa, lãng tử.
Đạo diễn bộ phim Baz Luhrmann đã đưa chuyện tình đầy ngang trái này từ Ý đến bờ biển Verona, Los Angeles, nơi chàng Romeo và bạn bè của mình mặc những chiếc áo sơ mi Hawaii rực rỡ sắc màu, mang theo những khẩu súng ngắn và ma túy. Không giống với bất cứ phiên bản Romeo và Juliet nào khác, bộ phim là sự tự do tuyệt đối của đạo diễn. Ông không hề ngại ngần mô tả bộ phim này là: “Đó là sự hoang dại và tình dục, về hai đứa trẻ quan hệ với nhau rồi tự sát”.
Cảnh kinh điển nhất trong Romeo và Juliet là khi hai người gặp nhau lần đầu tiên và nhìn thấy nhau qua bể cá nhỏ. Ngay lập tức, Romeo đã có tình yêu sét đánh với Juliet và khán giả cũng đã bị chàng Romeo của Leo “đốn gục”. Cảnh tượng này thể hiện một tình yêu vừa tượng trưng cho tuổi trẻ và cũng chính là sự tự yêu lấy bản thân khi nhìn thấy hình bóng trong nước.
Khán giả trẻ rất thích thú với bộ phim này và hiệu ứng Shakespeare đã tăng lên đáng kể ở trường học.
Những cảnh phim có 1-0-2 giới thiệu các phân đoạn kinh điển, đặc biệt trong lịch sử điện ảnh cùng câu chuyện hậu trường đáng kinh ngạc, được cập nhật hàng ngày vào lúc 19h trên iOne.net. |
Chi Chi