Người hâm mộ Marvel đang háo hức được thấy Natalie Portman trở lại với vai Jane Foster trong phim Thor: Love and Thunder. Tại lễ hội truyện tranh Comic-Con hồi cuối tháng 7, hãng phim thông báo người đẹp không chỉ trở lại sau 6 năm vắng bóng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của vũ trụ phim. Nhân vật cô đảm nhiệm sẽ trở thành Thần Sấm phiên bản nữ (Mighty Thor).
Theo truyện tranh, Thor không còn xứng đáng với cây búa Mjolnir và mất danh hiệu siêu anh hùng xứ Asgard. Người yêu cũ của anh - Jane Foster - bị chẩn đoán ung thư vú. Lúc này, búa Mjolnir đã kết nối với Jane và ngay khi nhấc cây búa lên, cô lập tức có được sức mạnh của Thor.
Quyền năng mới khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn mỗi khi biến đổi thành Thor. Nhưng ở hình dạng người thường, nó khiến căn bệnh ung thư của Jane ngày càng chuyển biến xấu, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Theo Variety, đạo diễn Taika Waititi muốn làm phim về bệnh ung thư của Jane. "Tôi thực sự rất thích cốt truyện này. Jane sẽ phải tham gia vào hai trận chiến. Thật tuyệt nếu xem cô ấy vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa đánh nhau với kẻ thù. Nhưng chưa biết liệu nó có được đưa lên màn ảnh hay không", anh nói.
Đã có rất nhiều phim Marvel lấy cảm hứng từ truyện tranh. Tuy nhiên, ở hãng phim siêu anh hùng này, không có điều gì là chắc chắn. Watiti cho biết kịch bản có thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện. Nếu nảy ra ý tưởng khác hay hơn, họ có thể bắt tay vào thực hiện.
Thor: Love and Thunder dự kiến khởi quay đầu năm sau và phát hành ngày 5/11/2021.
Thúy Anh