Thông tin về sự ra đi của Stan Lee, "bố già" Marvel khiến người hâm mộ và giới sao quốc tế hụt hẫng, đau buồn. Nhiều diễn viên đã bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội để tưởng nhớ tới cha đẻ của thế giới nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel, người đã mang về hàng trăm tỷ USD cho Hollywood.
CEO của Disney, Bob Iger chia sẻ: "Stan Lee thật phi thường như những nhân vật mà ông ấy đã tạo ra. Một thế giới mà ông đã truyền cảm hứng đối với hàng triệu người hâm mộ toàn thế giới. Trí tưởng tượng của ông vĩ đại hơn kích cỡ trái tim nhỏ bé mỗi người".
"Captain America" Chris Evans đã viết trên Twitter: "Sẽ không bao giờ có một Stan Lee nữa. Trong nhiều thập kỷ qua, ông ấy đã cho khán giả mọi lứa tuổi được chứng kiến những cuộc phiêu lưu, giải cứu, trốn thoát ly kỳ với sự tự tin, sức mạnh, tình bạn và niềm vui. Một dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời mỗi người".
Tài tử Robert Downey Jr., người có vai diễn huyền thoại Iron Man, nói: "Tôi nợ ông tất cả mọi điều. Hãy yên nghỉ nhé Stan". Nam diễn viên Seth Rogen cám ơn Stan Lee vì "giúp những người luôn cảm thấy khác biệt nhận ra họ thực sự đặc biệt". "Bé nhện" Tom Holland chia sẻ thêm: "Có bao nhiêu triệu người trong chúng ta mắc nợ người đàn ông này, tôi thậm chí còn hơn thế nữa. Cha đẻ Marvel đã mang lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều khán giả".
Hugh Jackman, người đóng vai Wolverine trong nhiều năm, bày tỏ cảm xúc trên Instagram: "Chúng tôi đã mất đi một thiên tài sáng tạo. Stan Lee là người đi tiên phong trong việc tạo ra vũ trụ siêu anh hùng. Tôi tự hào khi được trở thành một phần nhỏ trong di sản của ông ấy, tự hào khi biến những nhân vật của ông bước vào cuộc sống".
Đông đảo fan Marvel cũng chia sẻ nỗi buồn của họ trước sự ra đi của Stan Lee. Một số bình luận trên Twitter: "Stan đã cho chúng ta một loạt nhân vật tuyệt vời. Đó là món quà của trí tưởng tượng về một thế giới phiêu lưu. Ông ấy cho chúng ta hy vọng và hạnh phúc hơn. Di sản của ông sẽ còn sống mãi";
"Bất kể thời đại, bất kể mọi sự đổi thay của các phương tiện truyền thông, Stan Lee yêu các nhân vật và yêu người hâm mộ của mình. Tình yêu của ông dành cho cuộc sống tỏa sáng qua mọi câu chuyện mà chúng ta từng thưởng thức"; "Tạm biệt Stan Lee, cám ơn vì tất cả những cuốn truyện tranh, bộ phim và tuổi thơ tuyệt vời mà tôi đã có"; "Nhờ có ông ấy mà chúng ta đã có thời thơ ấu, có tuổi trưởng thành và trí tưởng tượng phong phú. Chúng tôi sẽ nhớ ông, huyền thoại và siêu anh hùng thực sự của chúng tôi!"...
Năm 1961, Stan Lee là nhà đồng sáng lập, tạo nên Marvel Comics với nhóm siêu anh hùng The Fantastic Four. Những năm sau này, với sự ra đời của Spider Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man, The Avengers... từ một công ty xuất bản nhỏ, Stan Lee đã giúp Marvel đã trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện khổng lồ.
Trong suốt cuộc đời, Stan Lee luôn sống hết mình với hàng nghìn cuốn truyện tranh và thế giới nhân vật. Ông đã trở thành "tượng đài" trong lòng người hâm mộ truyện tranh Marvel cũng như khán giả điện ảnh trên toàn thế giới.
Habi