Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã sản xuất vô số những bộ phim vừa hài hước lại vừa mang giá trị nhân văn cao. Có những phim lên án mặt tối của chính trị, ấu dâm, có phim lại đề cao tình cảm cha con. Nhưng hơn hết những gì mà khán giả nhận được sau khi xem phim là những trận cười giải trí, có lúc là những giọt nước mắt cùng những bài học cao về giá trị tinh thần.
I can speak (Tiếng anh là chuyện nhỏ)
Với sự tham gia của “ngoại già quốc dân” Na Moon Hee, bộ phim không thiếu những tiếng cười sảng khoái dành cho một bà già lẩm cẩm nhưng ghê gớm, có sở thích “làm phiền” cơ quan chính quyền để kiện tụng đủ thứ trên đời.
Thế nhưng sau những tiếng cười ở đầu phim là những giọt nước mắt xuất hiện khi những gì tồi tệ nhất trong quá khứ của bà Ok Boon được hé lộ. Chính vì quá khứ tủi nhục đó, bà trở thành người phụ nữ không chồng, không con, ngay cả gia đình ruột thịt cũng chối bỏ bà. Bà Ok Boon vừa sợ vừa hận quá khứ của mình và luôn tìm mọi cách lẩn trốn nó.
Cho đến cuối phim, dù hành trình của bà Ok Boon đã đạt được những gì mà mình muốn nhưng khán giả vẫn không kìm nén được cảm giác xót xa, thương cảm cho bà.
Miracle in cell no 7 (Điều kỳ diệu phòng giam số 7)
Không thể không nhắc đến bộ phim đã từng lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả trên màn ảnh rộng về tình cảm cha con giữa người đàn ông bị thiểu năng Yong Goo và đứa con gái thông minh Ye Sung.
Dù hoàn cảnh khó khăn hai cha con vẫn sống nương tựa vào nhau, với họ mỗi ngày đều là một niềm vui. Bỗng tai họa ập đến khi Yong Goo bị gán vào tội giết người và chờ ngày tử hình.
Yong Goo bị chuyển đến phòng giam số 7 trong những ngày chờ xét xử. Với mong ước gặp lại đứa con gái thân yêu của mình, trưởng tù và các bạn tù cùng phòng đã giúp anh đạt được ước nguyện đó. Trong những tháng ngày cuối cùng của Yong Goo, Ye Sung cùng mọi người đã tạo nên điều kỳ diệu tại phòng giam này. Suốt cả bộ phim là những tiếng cười vô tận vì những trò đùa nghịch do bố con Yong Goo tạo ra.
Cuối phim, Yong Goo vẫn bị án tử như đã định. Yong Goo giờ đây đã ý thức được anh sắp phải chia tay con gái mình vĩnh viễn. Đây cũng chính là phân đoạn lấy đi nước mắt khán giả nhiều nhất bởi tình cảm vô bờ của hai cha con.
Miracle in cell no 7 đã trở thành 1 trong 10 phim Hàn ăn khách nhất mọi thời đại.
Sunny (Nhóm nữ quái Sunny)
Ra mắt năm 2011, Sunny đến với khán giả bằng một màu sắc tươi sáng nhưng cũng không kém phần ồn ào của tuổi trẻ. Bộ phim sẽ đưa bạn về ký ức của một thời thanh xuân lúc còn cắp sách đến trường. Nhẹ nhàng là thế, nhưng bộ phim cũng có những khoảng lặng xúc động đến rơi nước mắt.
Bộ phim kể về một người mẹ nội trợ Im Na Mi trên hành trình tìm kiếm lại những người bạn thời trung học – để có thể hoàn thành ước nguyện trước khi mất của Ha Chun Hwa. Bộ phim liên tục đan xen giữa quá khứ - hiện tại, những ngỗ nghịch ranh ma của tuổi học trò cùng với nỗi chua chát ở hiện tại.
Có những nuối tiếc của tuổi trẻ, những dang dở không thành và thậm chí là cái chết nhưng Sunny vẫn là bộ phim lấy nước mắt khán giả một cách ấm áp. Vì suy cho cùng trong chúng ta ai cũng có những giấc mơ, hoài niệm ở tuổi học trò và rồi mọi thứ đều bị cuốn đi khi trưởng thành. Bộ phim có đến 14 diễn viên nữ, tất cả đều để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.
My Annoying Brother (Anh tôi vô số tội)
My annoying brother mở đầu khiến khán giả nghĩ ngay đây là một bộ phim hài điển hình, quả thật nó đem tiếng cười cho mọi người từ đầu đến cuối. Sau những nụ cười là giọt nước mắt, khán giả có thể đồng cảm tuyệt đối với những cảm xúc mà các nhân vật trong phim đem đến.
Bộ phim kể về hai anh em cùng cha khác mẹ Doo Sik (Jo Jung Suk) và Doo Young (D.O.) cùng sinh trưởng trong một gia đình nhưng lại có cuộc đời trái ngược nhau. Khi lớn lên, Doo Sik đổ đốn đến mức phải ngồi tù, còn Doo Young lại trở thành võ sĩ Judo hàng đầu tại Hàn Quốc.
Trong lúc thi đấu, Doo Young gặp sự cố và bị mù. Nhân cớ đó Doo Sik xin được ân xá để về thăm em, nhưng thực chất anh ta chỉ muốn quay lại cuộc sống tự do. Một người gần như rơi vào tuyệt vọng vì mù lòa, kẻ lại phấn khởi vì được phóng thích. Cả bộ phim xoay quanh sự thay đổi về tính cách giữa hai anh em Doo Sik và Doo Young.
Mô-típ của My annoying brother thực tế không hề mới, nhưng các nhà làm phim vẫn đủ sức lấy nước mắt khán giả một cách thuyết phục.
Because I love you (Bởi vì anh yêu em)
Bởi vì anh yêu em là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời nhạc sỹ tài năng Yoo Jae Ha qua đời ở tuổi 25. Với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng là Cha Tae Hyun, Kim Yoo Jung, Seo Hyun Jin… Sự kết hợp thú vị giữa hai thế hệ diễn viên đã đem lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đến khán giả.
Bộ phim kể về cuộc đời của nhạc sỹ Lee Hyung (Cha Tae Hyun) vào ngày quan trọng nhất đã gặp tai nạn và ra đi vĩnh viễn. Từ đó, anh trở thành hồn ma sống vất vưởng. Thậm chí anh đóng vai trò như một vị thần tình yêu để kết nối mọi người đồng thời tìm lại những ký ức đã mất của chính mình với sự giúp đỡ của Scully (Kim Yoo Jung).
Sau khi ra mắt, doanh thu của phim đã lọt vào top 3 phim ăn khách nhiều tuần liên tục và nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn người xem.
Nhỏ Xíu