Wonder Woman 1984 lấy bối cảnh thập niên 1980, là hậu truyện của Wonder Woman (2017). Trong phim, Kristen Wiig vào vai nhà khảo cổ học Barbara Ann Minerva. Barbara và Wonder Woman dường như có mối quan hệ bạn bè, họ nói chuyện với nhau về tình yêu. Trong truyện tranh, Barbara (hay còn gọi là Cheetah) là kẻ thù hàng đầu của Wonder Woman.
Điều bất ngờ là Steve Trevor (Chris Pine đóng) - bạn trai của Wonder Woman, người đã chết trong phần một - lại "đội mồ sống dậy", xuất hiện trong trailer phim. Đạo diễn Patty Jenkins không tiết lộ Steve sẽ trở lại như thế nào sau cái chết ở phần trước. Trailer còn có một số nhân vật mới do Ravi Patel, Gabriella Wilde và Natasha Rothwell thủ vai.
Gal Gadot - người đẹp đóng Wonder Woman - cho biết đây là bộ phim hoành tráng nhất cô từng thực hiện. "Thay vì quay một số cảnh hành động và để kỹ xảo CGI xử lý nốt phần còn lại, thì chứng tôi đã tự quay hết các cảnh. Cảm ơn Chúa đã phù hộ cho đội đóng thế", Gadot nói.
Ban đầu, phim dự kiến phát hành tháng 11/2019, sau đó rời lịch phát hành tới mùa hè năm sau. Phim dự kiến khởi chiếu từ 5/6/2020, khoảng một tháng sau khi Black Widow ra rạp.
Thúy Anh