Sau thời gian chờ đợi, bộ phim Mối tình đầu của tôi - phiên bản Việt của drama nổi tiếng xứ Hàn She was pretty - đã chính thức ra mắt người xem vào lúc 20h ngày 16/1. Điều gây ấn tượng mạnh nhất với khán giả trong tập 1 chính là tạo hình xấu quá mức của Ninh Dương Lan Ngọc trong vai nữ chính An Chi.
Tạo hình của nhân vật An Chi là đề tài gây chú ý ngay từ khi Mối tình đầu của tôi công bố tạo hình nhân vật cũng như tung trailer phim. Trong nguyên tác, Kim Hye Jin là một cô gái càng lớn càng xấu, với mái tóc rễ tre bù xù và làn da nhiều tàn nhang. Tuy nhiên, các nhà sản xuất Việt Nam đã làm "quá tay" với tạo hình của An Chi khi để cô có hai gò má đỏ rực như phát ban trông rất giả.
Để trấn an dư luận, ekip hứa hẹn khi lên phim, An Chi sẽ bớt xấu hơn. Nhưng ngay trong tập 1, tạo hình vừa xấu vừa lố của An Chi đã khiến khán giả... chán chẳng muốn xem. Mái tóc xù bông và đặc biệt là đôi má đỏ như "hề chèo" của An Chi làm nhân vật này không còn "xấu một cách tự nhiên" như bản gốc.
Tập 1 của phim mới chỉ giới thiệu nhân vật, chưa mở ra nhiều nội dung. An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) là một cô gái không chỉ xấu xí mà còn số nhọ. Vẻ ngoài không bắt mắt đã khiến An Chi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong khi đó, cô bạn thân Hạ Linh (Chi Pu) lại là một cô gái xinh đẹp, tự tin và sành điệu. Trái ngược nhau nhưng tình bạn của hai người lại rất thân thiết, đến độ xưng hô với nhau là "chồng iu - vợ iu".
Nam chính của phim - Nam Phong (Bình An) cũng đã được xuất hiện thoáng qua.
Phim khép lại với tình huống, An Chi đi phỏng vấn tại tạp chí danh tiếng Her Mode. Đây cũng là nơi cô gặp gỡ nam chính.
Mối tình đầu của tôi là bộ phim truyền hình Việt Nam được làm lại từ tác phẩm She was pretty của Hàn Quốc. Phim xoay quanh An Chi, từng là một cô bé xinh đẹp nhưng càng lớn càng xấu xí, có mối tình đầu với Nam Phong, cậu bé khi xưa xấu xí nhưng lớn lên lại vô cùng đẹp trai, tài giỏi.
Tập 2 của phim sẽ lên sóng vào 20h ngày 17/1.
Chi Chi