Mối tình đầu của tôi - bộ phim remake từ drama She was pretty của Hàn Quốc - đã lên sóng tập thứ ba. Với thời lượng 20 phút mỗi tập, nội dung của phim bị cắt ra khá vụn.
Nội dung phim tiếp diễn khi Nam Phong (Bình An) trở về Việt Nam và tìm lại được An Chi (Lan Ngọc) sau thời gian dài mất liên lạc. Cả hai hẹn gặp mặt nhưng trái ngang thay, ngoại hình "dậy thì thất bại" của An Chi khiến Nam Phong không thể nhận ra cô bạn thân năm xưa. Thế nên, cuộc hội ngộ được mong chờ đã biến thành cơn ác mộng đối với cô nàng An Chi có mái tóc xù và đôi má ửng đỏ xấu xí. Vì chiều bạn thân, Hạ Linh (Chi Pu) đã đồng ý đóng giả thành An Chi để đi gặp Nam Phong và tập nói giọng miền Nam.
Chi Pu và Bình An đều được lồng giọng miền Nam nhưng bị chậm hơn khẩu hình của diễn viên. Điều này đã khiến đoạn hội thoại của hai người trở nên thiếu chân thực và làm cho khán giả cảm thấy như đang xem phim nước ngoài lồng tiếng.
Nam chính Nam Phong của Bình An mang gương mặt buồn ngủ từ đầu đến cuối. Dù gặp lại cô bạn thân hồi nhỏ, biểu cảm của Nam Phong cũng không vui vẻ hơn là bao. Đôi mắt lờ đờ khiến vai diễn của Bình An trông thiếu sinh động.
Vì đóng phim remake, Bình An không tránh khỏi việc bị so sánh với nam chính phiên bản Hàn là Park Seo Joon. Phó tổng Ji Sung Joon trong She was pretty có gương mặt khi cần lạnh lùng thì lạnh lùng, khi cần "làm lố" cũng có thể diễn lố. Ngược lại, vẻ ngoài của Bình An hơi thiếu nam tính và diễn xuất thì còn cần cố gắng nhiều.
Trong khi đó, nữ chính Lan Ngọc vẫn giữ đúng phong độ với việc diễn "lố" nhưng khá duyên dáng, hài hước. Ngoại trừ gương mặt bị trang điểm xấu xí, khán giả vẫn rất thoải mái với màn thể hiện của nhân vật An Chi. Từng diễn biến tâm lý, lúc vui tươi, lúc tự ti cô đều thể hiện mượt mà.
Tập 4 của Mối tình đầu của tôi sẽ lên sóng vào 20h thứ ba ngày 22/1.
Chi Chi