Bình dị, lãng mạn mà nên thơ, đoạn teaser giới thiệu Tháng 5 để dành khơi gợi cả bầu trời thương nhớ nơi thế hệ 8x, đặc biệt là những ai từng sinh sống và học tập tại vùng trung du miền Bắc hồi đầu thế kỷ 21.
Tháng 5 để dành lấy cảm hứng từ một tác phẩm online đình đám trên cộng đồng blog 360 một thời - tiểu thuyết Ranh giới của cây bút Rain8x. Vào năm 2016, một ekip làm phim trẻ đã tìm cách chuyển thể Ranh giới lên màn ảnh rộng. Sau hơn 3 năm gián đoạn vì nhiều lý do, tác phẩm dưới cái tên Tháng 5 để dành cuối cùng cũng sắp đến ngày ra mắt khán giả.
Giới thiệu về tiểu thuyết Ranh giới, tác giả Rain8x (tên thật Hoàng Trung Hiếu) cho hay, ban đầu, anh chỉ muốn trải lòng, chia sẻ các kỷ niệm thú vị của bản thân dưới dạng nhật ký trực tuyến (blog). Tuy nhiên, blogger này không thể ngờ rằng, loạt bài dài kỳ của anh lại được mọi người đón nhận và yêu thích đến vậy. Trước sự hưởng ứng nồng nhiệt từ độc giả, Hiếu đã mạnh dạn duy trì đam mê viết lách, đồng thời chính thức phát hành Ranh giới như một ấn phẩm sách.
Qua góc nhìn của Hiếu, một thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì, Ranh giới dẫn dắt bạn đọc dõi theo hành trình chứa đựng bao cung bậc cảm xúc xoay quanh tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu vào những năm đầu thập niên 2000. Đặc biệt, mối tình gà bông giữa Hiếu với Mai Ngọc - cô bạn lớp phó học tập - đã lột tả chân thực cảm giác tò mò, rạo rực ở một đứa con trai lúc mới biết yêu. Bên cạnh những suy nghĩ ngây thơ trong sáng, Hiếu còn phải đấu tranh quyết liệt nhằm chiến thắng thứ "bản năng đen tối" luôn chực chờ vấy bẩn tâm hồn mình.
Tháng 5 để dành lấy bối cảnh "thị trấn yên bình nằm giữa vùng đồng bằng trung du Bắc Bộ bao quanh là núi". Phim hứa hẹn đem tới làn gió mới cho dòng phim học đường Việt Nam. Những trò quậy phá của thế hệ 8x, 9x xưa như trốn học thi đấu bóng đá, thả diều, thi làm báo tường, leo tường cúp học... đều được tái hiện trên màn ảnh.
So sánh với những bộ phim học đường thế hệ cũ như Cô gái đến từ hôm qua hay Tháng năm rực rỡ, Tháng 5 để dành vẫn có những đặc trưng riêng của những đứa trẻ lớn lên ở vùng trung du Bắc bộ. Hiếu cùng đám bạn không có cơ hội được trải nghiệm thú vui la cà quán xá, đánh billard hoặc hẹn hò trong rạp chiếu bóng như anh chàng Thư "thơ thẩn" và cô nàng Việt An của Cô gái đến từ hôm qua. Họ cũng không có những quán cà phê nghe nhạc sống như ở Tháng năm rực rỡ.
Tháng 5 để dành do đạo diễn Lê Hà Nguyên thực hiện cùng dàn diễn viên trẻ Xuân Hùng, Minh Trang, Đức Ngụy... Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/5.
Chi Chi