Tối nay 25/5, chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2013 đã diễn ra vào lúc 21h20 tại Hãng phim Giải Phóng, TP HCM với sự so tài của 3 thí sinh xuất sắc: Yến Trang, Ngô Kiến Huy và Lan Phương. Ở liveshow cuối này, các thí sinh sẽ chọn một điệu nhảy yêu thích nhất và trình diễn một điệu nhảy do Ban giám khảo quyết định. Đoan Trang - Á quân của mùa đầu tiên trở lại vị trí giám khảo khách mời.
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ kể từ đầu mùa giải, cộng với nhiều năm kinh nghiệm từng học múa, Yến Trang đã trở thành Quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2013 đúng với dự đoán của nhiều người.
Yến Trang và Tisho hạnh phúc giương cao cúp vàng. |
Ở phần thi tự chọn, mang đến tiết mục đặc biệt là nhảy đương đại với trống trên nền nhạc của Kitaro, Yến Trang và bạn diễn hoá thân thành người Nhật, lần lượt chinh phục khán giả bằng những động tác nhảy đòi hỏi kỹ thuật hết sức điêu luyện. Chị thể hiện sự mạnh mẽ đến mức cầm trâm đâm cả người yêu. Lê Hoàng đã phải thốt lên: "Tâm phục khẩu phục, nhưng tai thì không phục vì đôi chỗ trật nhạc". Đoan Trang hào hứng nhận xét: "Một bài nhảy quá sức sáng tạo. Con đường chiến thắng của em đang rất gần". Trần Ly Ly gật gù: "Tôi nghĩ tôi lựa chọn cái này đúng là em. Từ yêu điên cuồng và đến giết cũng điên cuồng. Điều đó hội tụ tất cả yếu tố của người chiến thắng". Vì điểm 9 của Lê Hoàng, cặp thí sinh đành nhận về 39 điểm trong tiếng ồ của khán giả.
Sang phần thi nhảy do ban giám khảo lựa chọn, Yến Trang tỏ ra thông minh khi dàn dựng một tiết mục đậm chất truyền thống mà vẫn khoe được kỹ thuật của mình. Chị chinh phục khán giả khi nhảy điệu Valse trên nền ca khúc cách mạng Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Màn bê đỡ của nữ ca sĩ nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí tiết của chị Sáu. Dù mang giày mũi cứng nhưng Yến Trang đã nhảy rất tốt, được cả Lê Hoàng lẫn Khánh Thi thán phục.
Yến Trang chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với những bài nhảy hoàn hảo, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. |
Ngô Kiến Huy cũng đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc và tự nhiên, vui tươi đúng tính cách của nam ca sĩ. Lúc hóa thân thành chú rể dễ thương, khi lại trở thành ông lão yêu đời với màn dàn dựng sáng tạo trên nền nhạc 60 năm cuộc đời trong trang phục thể dục thể thao. Từng động tác của anh đều toát lên sự tươi vui, chuẩn xác. Nhưng dù hóa thân thế nào, anh cũng đều được Lê Hoàng khuyên rằng: "Em nên làm diễn viên điện ảnh". Có phần đuối sức ở tiết mục thứ hai, Ngô Kiến Huy đã không mang về số điểm cao như sự kỳ vọng của khán giả. Anh trở thành Á quân của đêm thi.
Là người mở đầu đêm chung kết, Lan Phương được Khánh Thi chọn cho mình điệu Rumba. Chị hoá thân thành cô gái xinh đẹp trong vở ballet nổi tiếng Hồ Thiên Nga. Dù được mong đợi thoát xác, Lan Phương vẫn khiến Đoan Trang chưa hài lòng khi cho rằng bài nhảy lãng mạn của chị chưa có sự đột phá. Lê Hoàng cũng tỏ vẻ tiếc nuối với phần trình diễn của Lan Phương: "Bài này ngắn quá. Tôi mong chờ Thiên Nga phải bay lên". Riêng Khánh Thi thì nhận xét ngắn gọn rằng Lan Phương nhảy rất đẹp. Kết quả, tổng điểm cặp thí sinh nhận được là 36.
Ngô Kiến Huy hóa ông lão trong màn nhảy 60 năm cuộc đời vui nhộn. |
Lan Phương tiếp tục là thí sinh nhảy mở màn trong phần thi tự chọn. Chọn nhạc nền Cuppy Cake và The new day has come, nữ diễn viên đã thể hiện tất cả những giai đoạn hạnh phúc của con người, từ khi mới sinh, kết hôn, sinh con, trải qua bệnh tật. Chị thể hiện sự xuất thần trong nét diễn trên gương mặt. Đoan Trang rất tinh khi nhận xét: "Gu Lan Phương là an toàn, không Cần đột phá nhưng vẫn có sáng tạo". Lê Hoàng: "Em có thể tự hào về bài diễn này". Trong khi Lan Phương nhảy, Khánh Thi đã lắc lư liên tục và chỉ chờ đến lúc kết thúc, chị ôm chầm Lan Phương và họ cùng nhau khóc. Với phần thi xuất sắc, cặp thí sinh ẵm trọn 40 điểm, cao nhất từ đầu chương trình đến giờ. Lan Phương xúc động tâm sự: "Tôi mong tất cả chúng ta ai cũng sẽ có một tình yêu trong đời, ngay cả những lúc hoạn nạn".
Đêm chung kết cũng là dịp 7 cặp thí sinh bị loại ở các vòng ngoài trở lại sân khấu để nhảy góp vui và nhận phần thưởng từ chương trình. Trong đó, Bảo Anh nổi bật với điệu nhảy Jive trẻ trung trên nền một liên khúc nhạc ngoại sôi động. Còn Hồ Vĩnh Khoa phối hợp giữa Hip Hop và Rumba để nhảy trên nền bài hát Tình về nơi đâu của ca sĩ Thanh Bùi và Tata Young. 10 vũ công quốc tế cũng kết hợp trình diễn tạo nên không khi vui nhộn.
Lan Phương dù đã có một đêm ấn tượng nhưng chỉ nhận được giải đồng. |
Ngô Kiến Huy an ủi bạn nhảy khi nhận về giải Bạc. |
Năm nay, Bước nhảy hoàn vũ năm thứ 4 cũng được đánh giá là năm thi khó nhất cho các cặp thí sinh bởi có nhiều thay đổi trong format chương trình về các thể loại, số lượng bài thi và tiêu chí khắt khe hơn so với năm ngoái cùng với quỹ thời gian luyện tập hạn hẹp. Các cặp đôi phải sáng tạo không ngừng, đồng thời họ cũng luôn phải cố gắng luyện tập kĩ thuật cùng rèn luyện thể lực. Đã có rất nhiều mồ hôi và nước mắt rơi trên sàn tập Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 4 để các cặp đôi có thể cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất.
Danh sách giải thưởng Bước nhảy hoàn vũ 2013: Giải vàng: Yến Trang - Tisho Giải bạc: Ngô Kiến Huy - Vicky Giải đồng: Lan Phương - Valeri Cặp thí sinh ấn tượng: Ngọc Quyên - Daniel Cặp thí sinh ăn ý: Hồ Vĩnh Khoa - Anna Cặp thí sinh được khán giả yêu thích: Yến Trang - Tisho Cặp thí sinh biểu diễn sáng tạo nhất: Ngô Kiến Huy - Vicky. |
iOne Hunters