Sáng 18/7, giá cổ phiếu của YG Entertainment ghi nhận ở mức 26.000 won, giảm 5,63% so với phiên giao dịch ngày hôm qua và cũng là mức thấp nhất trong 52 tuần qua. Và so với mức cao nhất hồi tháng 1 là 50.800 won, giá cổ phiếu YG đã giảm gần 50%.
Tình hình lao dốc của cổ phiếu YG trong nửa năm qua xuất phát từ scandal Burning Sun của Seung Ri nghi án cựu chủ tịch Yang Hyun Suk môi giới mại dâm và những vụ án ma túy trong quá khứ của B.I (iKON), T.O.P (Big Bang).
Vào tối 17/7, cảnh sát có tuyên bố mới về vụ điều tra chủ tịch Yang: "Sau khi phân tích các tài liệu và lời khai được cung cấp, chúng tôi chính thức buộc tội Yang Hyun Suk, xét ông Yang vào diện nghi phạm và sẽ bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ". Thông tin này như một cú đánh "trời giáng" vào tình hình cổ phiếu ảm đạm của YG, đưa giá cổ phiếu xuống thấp tới mức kỷ lục.
Trước loạt "tin xấu" của YG, netizen có những bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng các nghệ sĩ trong công ty nên nhanh chóng "tháo chạy" bởi cuộc khủng hoảng này vẫn sẽ kéo dài. Trong khi đó, các fan Black Pink tin rằng girlgroup này sẽ là "tia hy vọng duy nhất" cho công ty. Nhiều fan hối thúc YG nhanh chóng để Rosé (Black Pink) debut solo, như một phương án cứu vãn tình thế. Hồi đầu năm, cựu chủ tịch Yang Hyun Suk đã hứa hẹn về màn solo của các thành viên Black Pink, trong đó Rosé là người tiếp bước Jennie. Tuy nhiên, sau loạt lịch trình chạy tour nửa năm nay, vẫn chưa có động tĩnh gì về album solo sắp phát hành của nữ idol sinh năm 1997.
Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng một mình Rosé là chưa đủ để cứu vãn cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán của YG. Trên thực tế, màn comeback của Black Pink hồi tháng 4 thậm chí còn không thể cải thiện tình hình cổ phiếu. Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á hè năm nay của girlgroup này cũng không có tác động tích cực đến niềm tin của các nhà đầu tư.
Từ một "ông lớn" của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, YG Entertainment đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hồi tháng 1/2019, vốn hóa của YG là 834,7 tỷ won nhưng đến ngày 18/7 chỉ còn 487 tỷ won. CEO mới là bà Hwang Bo Kyung cho biết công ty sẽ thực hiện "thay máu" mạnh mẽ để phát triển. Tuy nhiên, không mấy người tin rằng YG có thể sớm vượt qua khủng hoảng. Trước mắt, nếu từ giờ cho đến tháng 10 mà giá cổ phiếu không phục hồi, YG sẽ phải trả một món nợ 67 tỷ won cho nhà đầu tư Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) theo yêu cầu từ đơn vị này.
Minie