Thứ hai, 18/6/2018, 09:00 (GMT+7)

Sự thật về 'bông hồng gai Italy' Asia Argento

Cuộc đời bông hồng Italy Asia Argento như cánh cửa đóng chặt, bất chấp ồn ào và gạch đá dư luận. Đến khi Hollywood như quả bóng vỡ òa vì vụ lùm xùm quấy rối tình dục của Harvey Weinstein, Asia mới thật sự trải lòng.

Asia Argento là diễn viên người Italy được khán giả biết đến từ bộ phim xXx đóng chung với Vin Diesel năm 2002. Cô xuất hiện trên màn ảnh từ khi 9 tuổi qua một số bộ phim của cha cô - Dario Argento - đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng.

Tuổi thơ cô đơn

Mặc dù theo gót sự nghiệp của cha mẹ (mẹ cô là diễn viên Daria Nocolodi) nhưng Asia không có quan hệ thân thiết với cha mình. Cô cho biết cô đóng phim không phải vì đam mê mà vì muốn được cha chú ý. Asia phải mất một thời gian dài mới được cha mình để mắt đến. Và kể từ khi ông Dario chính thức trở thành đạo diễn của con gái mình, Asia mới được cảm nhận tình cha con.

Chia sẻ với tạp chí Rolling Stone, Asia nói, suốt tuổi thơ, cô luôn có cảm giác cô đơn lạc lõng ngay trong chính gia đình mình. Cô làm tất cả mọi việc có thể để được cha mẹ chú ý, thậm chí chấp nhận đóng những vai khoả thân, bị cưỡng hiếp hay chấn thương tâm lý ở chính những bộ phim của cha mình mà không một lời thắc mắc.

Vỡ mộng với Hollywood

Asia từng bị Harvey Weinstein kiểm soát.

Con đường Hollywood rộng mở với Asia sau thành công với vai diễn nữ tình báo Nga trong xXx. Cô nhanh chóng bắt nhịp với xứ phù hoa, cô mặc đồ hiệu, tập thể hình, thuê đại diện ở Los Angeles và trở thành một trong những mỹ nhân quyến rũ bậc nhất.

Tuy nhiên khi mới 21 tuổi và đang là nữ diễn viên triển vọng thì năm 1997 tại liên hoan phim Cannes, cô bị nhà sản xuất phim đình đám Harvey Weinstein cưỡng hiếp và tiếp tục quấy rối nhiều năm sau đó. Nhưng vì quyền lực của Weinstein quá lớn cùng với sự vất vả do phải nuôi con một mình mà Asia từ nạn nhân đã trở thành người thỏa hiệp với yêu râu xanh. Cô nhận sự giúp đỡ tài chính từ Harvey đến mức sau này mỗi khi ông ta xuất hiện cô lập tức “trở thành một kẻ nhỏ bé, ngu ngốc và yếu đuối”. Cô gửi gắm nỗi chán chường trong cuộc sống và sự căm hờn chính bản thân mình vào bộ phim Scarlet Diva (năm 2000) do chính cô viết kịch bản, đạo diễn và kiêm diễn viên chính. Bộ phim kể về cuộc đời sóng gió của nữ diễn viên Anna Battista sau khi bị một nhà sản xuất phim Hollywood cưỡng hiếp.

Tuy vậy khi ra rạp, Scarlet Diva lại khiến Asia nhận chỉ trích dữ dội. Cô trở thành “kẻ xấu” trong mắt khán giả, nhiều người thậm chí còn gọi cô là “người đàn bà dâm đãng” bày trò đóng vai nạn nhân. Mãi tới 10 năm sau Asia cùng nhiều người đẹp khác mới dám đứng lên buộc tội Harvey Weinstein và sự việc trở thành scandal bê bối lớn nhất lịch sử Hollywood.

Tình yêu không biên giới

Tình yêu với Anthony Bourdain.

Asia Argento có niềm đam mê nghệ thuật không giới hạn. Cô viết tiểu thuyết, truyện ngắn, vẽ tranh, tham gia ban nhạc, đạo diễn phim ảnh và phim tài liệu, giành nhiều giải thưởng được ví như giải Oscar của Italy. Nghệ thuật với Asia là những lời bộc bạch. Album đầu tay của cô được Force Exposure đánh giá đầy chất thơ, ngập tràn sức sống, sinh động, là sự pha trộn giữa điên dại và hoài bão.

Không quá bốc lửa nhưng ở Asia toát lên sự tự tin, độc lập và mạnh mẽ. Chính nét độc đáo ấy đã đưa cô vào thế giới catwalk khi ký hợp đồng độc quyền với thương hiệu thời trang nổi tiếng Miss Sixty.

Asia xem nhẹ chuyện phim giả tình thật. Những mối tình sau phim trường đối với cô như cuộc chinh phạt để rồi người chiến thắng cuối cùng lại là người cảm nhận hết sự tẻ nhạt vô vị của trận chiến. Cho đến sau này khi gặp đầu bếp kiêm người dẫn chương trình Anthony Bourdain (hơn cô 19 tuổi) trong Phần 6, Parts Unknown của CNN được quay tại quê nhà của cô, Asia mới biết đến tình yêu thực sự. Người bạn chung của họ, nữ diễn viên Rose McGowan, ví hai người như những “cánh chim tự do” bay lượn khắp những lâu đài của thành phố Rome thơ mộng. Họ công khai chuyện tình cảm từ tháng 5/2017. Mới đây, khi Bourdain tự kết liễu đời mình, Asia viết: “Anh ấy là tình yêu, là sức mạnh, là người che chở cho tôi. Giờ đây tôi thấy mình bất hạnh làm sao…”.

Thuốc lá và khỏa thân

Đối với Asia, chỉ khi làm phim cô mới thực sự bộc lộ được hết cá tính nổi loạn của mình. Cô tham gia nhiều vai phải đóng những cảnh khỏa thân. Asia coi khỏa thân là “mánh khóe” khiến người khác phải cảnh giác và chú ý tới mình. Với Asia, khỏa thân không phải là vẻ đẹp, đó là sự điên dại.

Cô xăm mình và hút thuốc. Thuốc lá là một phần không thể thiếu của Asia. Cô thích cảm giác khói thuốc khi mới 9 tuổi. Có lần cô lén hút thuốc trong nhà vệ sinh ở sân bay và tự thấy mình thật “ngầu”.

Sau tất cả, quyến rũ nhưng đầy ngang tàng, bông hồng gai của Italy giờ đây đã gây dựng cho mình một sự nghiệp đầy ấn tượng và vững chắc. Niềm đam mê, nhiệt huyết với nghệ thuật của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trên khắp thế giới.

Cẩm Phượng