Ngày 17/9, Đinh Hương ra mắt tự sáng tác. Bản ballad ngọt ngào nhưng đầy khắc khoải này được viết sau khoảng thời gian nữ ca sĩ kết thúc mối tình đẹp. Đinh Hương phải phối đi phối lại ca khúc hơn 5 lần với nhiều màu sắc khác nhau trước khi tung bản hoàn chỉnh.
MV mở đầu bằng lời tâm sự bằng tiếng Thái của chàng trai nói về cô gái sắp bước vào cuộc chiến cuối cùng để giành lấy sự sống. Đinh Hương xuất hiện trong tạo hình trong trẻo, cất tiếng hát nhẹ nhàng. Đó là những tâm sự về những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc khi được ở bên người yêu trước giờ phút cả hai phải chia xa mãi mãi. MV khép lại với hình ảnh chàng trai còn lại một mình, hồi tưởng ký ức đẹp...
Bạn diễn của Đinh Hương trong MV là nam thần Thái Lan - diễn viên Ice Panuwat Premmaneenan. Anh là thành viên của ban nhạc The Fins nổi tiếng, cũng là một diễn viên. Đinh Hương đã quyết định mời bằng được anh diễn xuất chung vì thấy hợp vai. Suốt MV, họ có nhiều cử chỉ lãng mạn, thậm chí còn có màn khóa môi ngọt ngào.
Nói về cảnh hôn thân mật với bạn diễn, Đinh Hương kể: "Quay hình dưới cái nắng gần 40 độ của Hà Nội, mồ hôi không ngừng chảy, cánh tay của Ice cứ run lên bần bật vì em ấy phải chống tay làm điểm tựa khi cúi người xuống hôn tôi. Ice đã rất chuyên nghiệp và tập trung nên tôi mới có thể yên tâm hoàn thành phần diễn của mình. Tôi thực sự rất biết ơn Ice vì đã không bao giờ từ chối trước bất kỳ mong muốn nào của ê-kíp".
Đinh Hương xây dựng một kịch bản đơn giản, nhẹ nhàng vì muốn gửi gắm những thông điệp: Không có gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy. Chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người mình yêu để giây phút chia xa cũng trở thành kỷ niệm đẹp.
Đinh Hương bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Chất giọng nội lực, quái của cô tạo nên sự khác biệt nhưng vẫn chưa có nhiều sự bùng nổ. Nhiều năm qua, Đinh Hương vẫn chọn hướng đi chậm mà chắc. Gần đây, cô trở nên nữ tính hơn cả về hình ảnh lẫn âm nhạc. Nữ ca sĩ cho biết đang đi theo con đường tự sáng tác và hát.