Trước khi lên đường dự thi Miss Universe, H’Hen Niê qua nhà Lệ Hằng chơi. Cô được người đẹp cho mượn bộ trang sức đá quý để tham gia phần thi trang phục dạ hội. Vì giá trị của bộ trang sức khá lớn nên H'Hen Niê chỉ đeo nó trong lúc dự thi.
Tuy nhiên, sau buổi thi chung kết, H'Hen Niê hốt hoảng báo với êkip rằng không biết làm rơi chiếc nhẫn của Lệ Hằng ở đâu. Mọi người phải trấn an cô và thông báo cho Lệ Hằng biết. "Lúc đó tôi cũng không giận dỗi gì. Thậm chí tôi còn sang Thái Lan trực tiếp xem và cổ vũ Hen. Tôi nói chỉ cần em mang thành tích tốt trở về là được, nhẫn mất cũng không sao. Tôi thương H'Hen Niê vì em ấy thật thà, giản dị", Lệ Hằng nói.
Lệ Hằng cho biết chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập trang sức đắt tiền thuộc một hãng thời trang lớn. Người đẹp bất ngờ khi H'Hen sử dụng bộ trang sức trong đêm chung kết lẫn bán kết.
Sau sự cố mất nhẫn, Lệ Hằng nhận lời xin lỗi của H’Hen Niê mà không trách cứ. "Ban đầu, H'Hen Niê chỉ muốn mượn bộ trang sức này vài tuần để tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, sau khi cô ấy vào đến top 5, tôi quyết định tặng lại cô ấy những món phụ kiện này luôn để làm kỷ niệm", cô chia sẻ thêm.
Lệ Hằng từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2017. Chứng kiến sự tỏa sáng của H'Hen Niê, cô lấy làm hãnh diện cho Việt Nam. Cả hai thân thiết ngoài đời thực vì ít cách biệt về tuổi tác, có sự đồng cảm về quá trình tự thân lập nghiệp. Trước khi H'Hen Niê lên đường dự thi, Lệ Hằng đã chia sẻ một số kinh nghiệm.
Giây phút H'Hen Niê vào top 5