Mối tình đầu của tôi là bộ phim chuyển thể từ bản Hàn Quốc She was pretty - drama "gây sốt" châu Á hồi năm 2015. Trong phim, Chi Pu vào vai Hạ Linh - nữ thứ có phong cách sang chảnh. Bộ phim bắt đầu quay từ năm 2017 nhưng phải đến 2 năm sau, tức đầu năm 2019 mới được phát sóng. Điều này khiến nhiều trang phục Chi Pu diện trong phim từng sành điệu nhưng ở thời điểm hiện tại đã trở nên lỗi thời. Om phim 2 năm, đồ của Chi Pu trong 'Mối tình đầu của tôi' từ đúng mốt thành sến sẩm Chi Pu mặc sến trong phân cảnh lần đầu hẹn hò. Trong phim, Hạ Linh thích cách ăn mặc nữ tính, kết hợp nhiều layer, màu sắc phụ kiện nổi bật, một số bộ cánh của cô nàng vì thế mà trông rườm rà và hơi sến. Cách mặc đồ của Chi Pu cũng không thực sự nhất quán. Có lúc cô nàng diện đồ bó sát khá chín chắn, lúc lại diện các kiểu váy áo rộng rãi, nhí nhảnh. Chi Pu chủ ý tạo đặc trưng phong cách riêng bằng những chiếc turban đủ màu sắc, tuy nhiên ở hiện tại, ít cô gái nào còn yêu thích món phụ kiện khá "xì tin" này. Nhiều phân cảnh, Chi Pu trông không quá khác biệt về phong cách so với Lan Ngọc - đảm nhiệm vai nữ chính An Chi vốn "mù tịt" thời trang, ăn mặc luộm thuộm. Khi ở nhà, Hạ Linh đôi lúc diện đồ lụa sang trọng như tiểu thư, lúc lại mặc đồ thun hoạt hình nghịch ngợm chẳng khác An Chi là bao. Việc trang phục trở nên lỗi mốt sau 2 năm là do Chi Pu đã mix đồ rườm rà không cần thiết. Một số bộ cánh áp dụng công thức màu sắc tối giản, kiểu dáng cơ bản vẫn khá thời thượng ở hiện tại. Tạo hình của Lan Ngọc trong phim cũng chưa nhận được những nhận xét tích cực. Cách trang điểm má tàn nhang của cô nàng bị chê quá lố, giả tạo so với bản gốc. Dù nhà sản xuất hứa hẹn khi lên phim trông sẽ tự nhiên hơn nhưng kết quả, bầu má của cô nàng vẫn ửng đỏ như cà chua. Một số trang phục của An Chi bị nhận xét là làm lố như diễn hài, không sát với phong cách thực tế của giới trẻ. Cách mix đồ của Lan Ngọc bám khá sát tạo hình của Hwang Jung Eum trong bản Hàn, tuy nhiên sặc sỡ nhiều màu sắc hơn, vì thế trông cũng có phần "sến" hơn. Trang Shaelyn