Suốt 3 năm, em vẫn nhìn đằng sau bạn ấy và thầm mong một ngày bạn ấy sẽ đáp lại tình cảm của em.
Em đến với bạn ấy bằng tất cả chân tình, thật lòng. Nhưng em luôn nhận được sự thờ ơ và chưa một lần nào bạn ấy chịu mở lòng với em. Bạn ấy rất tốt tính, học giỏi và chu đáo. Em cũng không phải loại con gái hư, lêu lổng, vẫn rất chú tâm vào việc học để bạn ấy có thể nhận ra em cũng rất tốt. Còn một năm nữa là tốt nghiệp cấp 2 để lên cấp 3, em muốn tỏ tình với bạn ấy nhưng lại không biết nói thế nào để được bạn ấy chấp nhận.
Mọi người giúp em với. Em cảm ơn!
Hồng An
Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.