Tối 29/10, người dân thôn Quyết Thanh 2 (xã Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hoá) xôn xao trước cái chết bất thường của bà Nguyễn Thị Châu (50 tuổi). 19h cùng ngày, con trai bà Châu đi chơi về gọi mãi không thấy ai trả lời. Nhìn qua khe cửa, anh này phát hiện mẹ nằm gục dưới đất liền tri hô nhưng không ai dám vào.
Khi cảnh sát cùng người dân phá cửa vào nhà thì bà Châu đã chết từ lâu. Nạn nhân nằm gục dưới nền, trên người có một số vết bầm tím. Ngay trong đêm, cảnh sát đã mổ khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Vạn Thiện cho biết, bà Châu lấy chồng ở xã Minh Thọ (cùng huyện Nông Cống), sau khi ly hôn vài năm trước, bà cùng con trai đến đây thuê căn nhà nhỏ ven đường bán hàng tạp hoá mưu sinh.
"Sáng nay, công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của chủ hiệu tạp hoá. Nhiều khả năng, bà Châu bị sát hại trong đêm bão đổ bộ (28/10) vì ngày hôm sau, người dân đến mua hàng thấy cửa khoá, nghĩ chủ quán đi vắng nên không ai gọi", Chủ tịch xã nhận định.
Người dân nghi ngờ, bà Châu bị kẻ gian sát hại sau đó cướp tài sản vì trước đó bà này vừa được hàng xóm trả nợ món tiền lớn. Cảnh sát đang ghi biên tài sản, triệu tập một số nghi can để thẩm vấn.
Lê Hoàng