Tôi có chồng và hai con đủ nếp tẻ, một bé 2 tuổi và một bé 4 tuổi. Cưới được 6 năm nhưng tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân là gì.
Em nhớ anh lắm, anh có biết không. Anh đến với em như một điều kỳ diệu trong cuộc đời.
Tôi là tác giả bài: "Không còn tình cảm sau nhiều lần tha thứ cho chồng". Trải qua nhiều năm ôm con một mình, tôi lại gánh một đống nợ anh gây ra.
Vợ chồng tôi 35 tuổi, sống ở miền Nam, thu nhập bình quân mỗi tháng 30 triệu.
4 năm trước tôi đã gửi bài: "Sau 17 năm vợ chồng tôi phát hiện con trai không phải con đẻ" và "Con trai tôi bị tráo đổi vì mưu đồ của người phụ nữ góa chồng".
3 mẹ con tôi dọn về nhà ngoại ở gần được một năm. Sự việc xuất phát từ trận cãi vã kịch liệt vào một buổi tối tầm này năm ngoái, sau khi chồng đi nhậu về.
MỹAndrew Nguyen, 48 tuổi chưa từng có ý định tìm cha đẻ của mình, cho đến tháng 3 vừa qua, khi anh được tặng một bộ xét nghiệm ADN.
Tôi 35 tuổi, có nhà, vợ và hai con nhỏ, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tôi là chủ yếu.
Tôi là nữ, 37 tuổi, chưa lập gia đình, đang sống cùng bố mẹ, có hai chị gái đã có gia đình và sống riêng.
Sau khi đọc bài: "Yêu đơn phương bạn cùng lớp suốt 10 năm", tôi khá đồng cảm với tác giả vì bản thân cũng như vậy trong suốt 4 năm qua.
Tôi là nam, 23 tuổi, vào Sài Gòn làm được hơn 3 tháng, lương tháng 9 triệu.
Tôi 27 tuổi, chồng 28 tuổi, có bé gái gần 2 tuổi rưỡi.
Tôi là kĩ sư điện tử, sống ở Sài Gòn. Tôi có vợ và 2 con, con trai học lớp 7, con gái học lớp 2. Các con khá ngoan và nể trọng tôi.
Tôi là người đàn ông chung thủy. Vợ đúng hay sai tôi cũng luôn bảo vệ và tiếp tục bước.
Tôi là nữ, 36 tuổi, là mẹ đơn thân của hai bé nhỏ, thu nhập mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng.
Tôi 35 tuổi, vợ 30 tuổi, có con trai 5 tuổi. Chúng tôi đều có việc ổn định và nhà riêng.
Tôi 28 tuổi, được nhận xét là tươi tỉnh và ưa nhìn. Tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Tôi có cậu em trai 30 tuổi, suốt ngày ủ rũ, lười lao động, lười giao tiếp với mọi người và sống phụ thuộc vào người khác.
Tôi 9x đời giữa, trước đây gia đình rất hạnh phúc. Kể từ khi ba mất, tôi theo ông bà qua Mỹ định cư một thời gian.
Vợ chồng tôi trẻ, vừa chào đón thành viên đầu lòng. Vợ tôi sinh mổ, suốt 5 ngày ở viện tôi chăm con là chính vì vợ sức khỏe còn yếu.