Tôi 27 tuổi, bạn gái 29 tuổi, yêu nhau gần một năm; tôi từng tốn khá nhiều thời gian mới được em đồng ý làm người yêu.
Tôi có một người anh chơi cùng từ bé, lớn lên chúng tôi có tình cảm nhưng rồi chẳng thể là vợ chồng.
Nay một ngày thật ma mị, một buổi chiều không hiểu sao tôi lại về chỗ cũ, nơi tôi và người cũ có những tháng ngày ấm êm.
Tôi và anh yêu nhau hai năm, cả hai là mối tình đầu của nhau, vì tính tôi trẻ con nên cả hai chia tay trong day dứt.
Tôi là nữ, 32 tuổi, làm ngân hàng tám năm nay, được gia đình mai mối cho bạn trai hiện giờ và đang tính chuyện kết hôn.
Tôi và anh quen nhau trong công ty, giờ chia tay do anh hết tình cảm, trong khi tôi vẫn còn yêu.
Vợ chồng tôi yêu năm năm, mới cưới hai năm, tôi vừa phát hiện anh ngoại tình với người yêu cũ từ khi chúng tôi mới quen đến giờ.
Tôi 40 tuổi, ly hôn bốn năm, có con gái học lớp năm, trước có nhiều mâu thuẫn với chồng cũ nhưng không thể giải quyết.
Gần đây, trong một lần đi siêu thị, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, thân mật.
Tôi và anh quen nhau gần một năm nhưng tôi đã mang thai với anh, thai được gần năm tháng rồi.
Tôi 30 tuổi, vợ hơn một tuổi, cưới được gần một năm, cuộc sống giản đơn, vui buồn đều có, hạnh phúc như bao gia đình khác.
Hồi trẻ, tôi gặp hai người thương mà phải kiềm lòng vì biết đi với họ cũng chẳng được gì.
Tôi là tác giả bài: "Phát hiện chồng qua nhà vợ cũ", xin được chia sẻ thêm để các bạn nắm rõ hơn chuyện nhà tôi.
Tôi và anh chia tay nhau ba năm, chẳng bao giờ gặp lại, không liên lạc do anh nói muốn dừng lại và đã hủy mọi liên lạc.
Tôi và chồng kết hôn bảy năm, làm sao để chồng chuyên tâm lo cho gia đình, đừng nhắn tin với người cũ nữa.
Tôi và anh yêu nhau hơn nửa năm; tôi học hành tốt, công việc ổn định, là người nhạy cảm, hay suy nghĩ tiêu cực, ít giao tiếp xã hội.
Tôi 33 tuổi, là con gái Hà Nội, có công việc ổn định và trẻ hơn tuổi; bạn trai cũ kém tôi năm tuổi, là đồng nghiệp cũ của tôi.
Tôi 37 tuổi, vừa sinh con thứ hai được ba tháng; chồng chăm chỉ, hiền lành, tính tình hoạt bát vui vẻ, thích giao lưu.
Những suy nghĩ về tình cũ đã có từ nhiều năm nay, đôi khi tôi thấy mệt mỏi nhưng lại không biết kết thúc thế nào.
Tôi là tác giả bài: “Tôi và tình cũ có duyên không phận”, ngẫm chừng đó góp ý của mọi người, lòng tôi nhẹ nhõm và thanh thản hơn.