Anh chăm chỉ, có ý chí cầu tiến, ngoài công việc ở cơ quan tối về còn tự học thêm tiếng Anh và một số môn học.
Bạn trai bảo em hãy dùng điện thoại của anh để dễ liên lạc nhưng em từ chối. Vậy là anh đòi chia tay.
Anh ấy bảo cảm thấy mệt mỏi về em và không còn yêu nên đã tháo nhẫn đôi, bỏ hết những hình ảnh của em trên Facebook.
"Hai đứa đi chơi với nhau nhiều lần rồi nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ngỏ lời yêu. Em muốn biết chàng có thích mình không nên định sẽ chủ động bày tỏ tình cảm vào ngày Valentine này", Thúy Bình (23 tuổi) bật mí.
Em đang muốn làm quen với một anh vô tình quen biết nhau qua Facebook và đem lòng cảm mến. Nhưng em không biết làm sao để thổ lộ tình cảm của mình.
Tôi có một đứa bạn trai cũng nào cũng trêu tức tôi đủ điều, bám theo tôi cả ngày nhưng chẳng lúc nào nói chuyện tử tế với tôi.
Tôi yêu em ba năm thì bỏ trầu, vừa đặt trầu mới cãi vã nhau một chút em đã yêu người khác rồi quan hệ ba lần.
Cháu năm nay là sinh viên tại Hà Nội, gia cảnh bình thường. Cháu mới có bạn gái được một tháng. Tuy nhiên, khi hẹn hò thì cháu không biết đưa bạn gái đi đâu hay làm gì cả.
Chia tay bạn trai, trong vòng vài tháng em rung động với cả chục đàn ông nhưng chẳng ai để lại trong em tình cảm lâu dài. Có phải em đã bị lãnh cảm? (Thúy Hạ).
Một nụ hôn nhanh chỉ cần sử dụng vài nhóm cơ, nhưng hôn sâu cần sự tham gia của 24 cơ mặt cộng với 100 cơ khác trong cơ thể. Quá trình đó có thể tiêu hao đến 100 calo.
7 tháng nay chúng tôi không hề gần gũi nhau vì anh không có nhu cầu tình cảm, dường như sống với nhau như 2 người bạn vậy. Tôi không còn trẻ nữa, cũng không phải quá già để không cần tình cảm lứa đôi.
Con biết, lỗi lầm mà con gây ra khó mà tha thứ, nhưng để giữ lại tình yêu ấy, đây là lần đầu tiên đứa con gái như con làm ba mẹ phải đau lòng.
Nếu với các anh, phụ nữ chúng tôi khó hiểu một, các anh cũng chả hề kém cạnh. Ít ra các anh vẫn luôn có chút lạnh lùng, mạnh mẽ làm vốn, chứ chị em chúng tôi nào có gì ngoài tấm chân tình này.
Một người xưng là chú của em, gọi tới cơ quan tôi 3-4 lần, kiện tôi phá đám, rồi hăm dọa này nọ. Anh trai em tiếp tục hăm dọa bằng những lời lẽ rất hung bạo.
Anh là người dân tộc, ở sâu trong vườn và ruộng, dù cũng thuộc dạng khá giả. Cha mẹ sợ tôi khổ vì nhà tôi ở thị trấn.
Có nhiều điều ở phụ nữ khiến nam giới chết mê chết mệt hơn là vẻ là nóng bỏng sexy. Theo nhà nhân chủng học, tiến sỹ Helen Fisher, khoa học có thể lý giải nhiều điều đằng sau sự hấp dẫn.