Tôi quen anh khi còn sinh viên, anh lớn hơn 12 tuổi, hội tụ những tính cách mà bất kể cô gái nào nghe xong cũng ngao ngán.
Tôi 35 tuổi, từng trải qua một lần đò. Bạn gái tôi 27 tuổi, đã có vài mối tình và từng hư thai với bạn trai cũ.
Sống với nhau được 10 năm, anh càng ngày càng gia trưởng và tôi không cảm nhận được sự ấm áp, kết nối, chia sẻ giữa hai người.
Tôi và anh bên nhau được hơn một năm và luôn hối hận đã đến với anh quá nhanh.
Tôi là tác giả bài: "Định buông tay bạn trai liên tục gây nợ", cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chia sẻ với tôi.
Tôi đi xa gần hai năm, việc của hai con thì vợ chồng mới nói, việc gì cần tiền tôi gửi về, còn lại chỉ gọi cho bé lớn.
Tôi là tác giả bài: "Bạn gái muốn có nhà riêng trước khi cưới", cảm ơn các bạn đã cho tôi lời khuyên.
Hồi học cấp một, tôi thích một bạn trai cùng lớp, hồi đó thích vì thấy bạn tội.
Tôi nhận ra điều đó khi thấy dường như nỗi khổ, niềm đau, những buồn vui của mỗi người không còn chạm tới được người kia nữa.
Tôi và anh quen nhau tầm vài tháng, cả hai đều trên 30 tuổi và nghiêm túc ngay từ đầu với mối quan hệ này.
Tôi là người bạn trai trong bài: "Nên lấy chồng luôn hay đi du học trước", em nhận tin giành học bổng là lúc tình yêu chúng tôi kết thúc.
Ba mươi tuổi xuân trôi qua, thời điểm bao cô gái luôn bị đè nặng trên vai với áp lực chuyện lập gia đình, sinh con, trong đó có tôi.
Tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi hai tuổi, có bé gái hai tuổi, vợ chồng sống chung với bố mẹ chồng, thi thoảng va chạm nhưng không có gì lớn.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn gái phản bội tôi vì anh hàng xóm có sẵn nhà để ở".
Em là người mà nếu phải chia tay sẽ cảm thấy buồn và đau khổ trong thời gian dài.
Không biết tại sao em rời xa nhưng tôi vẫn học cách buông bỏ và chấp nhận, tuy nhiên cảm giác thực sự khó chịu.
Ngày tôi ra mắt nhà anh, bố mẹ anh chẳng ai thèm tiếp chuyện, họ cứ đi ra đi vào rồi nói gì đó, như kiểu đuổi khéo tôi.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không thể yêu xa nhưng bạn gái định đi nước ngoài", xin chia sẻ thêm về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Tôi là nữ, sinh viên năm hai đại học, ba mẹ gần 50 tuổi, dưới có đứa em trai học phổ thông.
Tôi nghĩ mình là người bạn gái trong bài viết "Tha thứ cho bạn gái ngoại tình, có nên không".