Tôi và người yêu bằng tuổi, tôi trải qua một đời chồng, anh là người nước ngoài, chúng tôi đang sống thử.
Anh à, Sài Gòn lại bước vào những ngày mưa cũng là lúc em mang trong lòng nỗi cô đơn, nhớ anh thật nhiều.
Tôi thuộc típ người cuồng yêu và luôn mong tìm được hạnh phúc, nhưng trải qua rất nhiều mối tình vẫn cô đơn.
Tôi hơn 30 tuổi, quen một anh người nước ngoài hơn 10 tuổi được hai năm.
Tôi 26 tuổi, công việc ổn định, được mọi người xung quanh đánh giá là có học thức, biết cư xử, biết làm việc nhà, nhan sắc trung bình khá.
Tôi là chủ nhân bài: "Không có nhu cầu trò chuyện cùng ai”, khá thoải mái sau khi chia sẻ ở VnExpress và nhận lời khuyên của các bạn.
Cách đây ba năm tôi quen một cô gái bằng tuổi ở Sài Gòn, quen qua mạng xã hội, bản thân ở Đà Nẵng.
Em từng nghĩ cố bình thản chấp nhận và buông tay, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng. Hay em yêu anh quá nhiều và chân thành nên khó quên?
Ở tuổi 28, tôi nhiều suy nghĩ và buồn phiền. Tôi không nhận định được đúng sai và mọi thứ tệ dần.
Bạn gái kém tôi năm tuổi, yêu hơn năm năm. Cả hai đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.
Tôi đứng giữa một bên là gia đình, một bên là người mình rất mực yêu thương. Cuối cùng, tôi chọn gia đình và nói lời chia tay em.
Tôi là tác giả bài: "Cho gia đình bạn gái mượn tiền trước khi cưới"? Tôi thấy cần giải thích thêm để mọi người không hiểu lầm em.
Tôi là tác giả bài: "Bạn gái tôi từng là sugar baby". Có lẽ tôi đã dùng từ sai khi nói về bạn gái mình.
Bố tôi không may nhiễm chất độc hóa học. Anh chị tôi không được bình thường, cả nhà chỉ trông chờ vào tôi.
Chúng tôi trải qua tám năm bên nhau, sao anh chấm dứt nhanh với tôi đến vậy? Phải làm sao để anh hiểu tôi đã hối hận và thay đổi?
Con sinh ra khi ba đã ngoài 40 tuổi. Con đến với ba như một thiên thần hộ mệnh.
Chuyện tôn giáo đã đủ mệt rồi, còn chuyện công việc với gia đình bạn gái nữa, nghĩ đến thôi mà tôi chỉ muốn trầm cảm.
Đọc bài: "Vợ muốn đơn phương ly hôn vì tôi về nội ngày đầu năm" mà tôi cảm thấy đau lòng quá.
Tôi và vợ quen và đến với nhau tầm chục năm rồi, con trai đã 10 tuổi. Gần 4.000 ngày chung sống, tôi chưa bao giờ làm vợ hạnh phúc và khiến con cái tự hào.
Tôi và anh quen nhau khoảng năm tháng thì có em bé, tôi rất vui vì điều này. Sau đó chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới và chào đón con đầu lòng.