Chuyện của Teen
Boy - 88 - Mặt “lạnh”, miệng “hến” - Thích nhiều mà chưa biết yêu…=> Tớ.
Bỗng dưng “những cái mác” vốn gắn với tớ từ lâu ấy đã lần lượt ra đi kể từ ngày tớ gặp bạn ấy. Cứ như “cơn gió lạ” bay mãi rồi “dừng” lại bên tớ, bạn ý đã biến tớ thành một người vui vẻ, hòa đồng, biết đùa, và biết mở cái “miệng hến” ra mỗi ngày.
Tớ nghĩ và biết rằng mình đang yêu, thực sự là như vậy, chúng tớ đã rất vui mỗi khi bên nhau, đã có rất nhiều những kỷ niệm lãng mạn của “mối tình đầu”, một thứ tình cảm trong sáng mà 2 đứa đều rất trân trọng. Hàng tháng mỗi khi đến ngày kỷ niệm hai đứa chính thức “iu nhau”, tớ luôn đưa bạn ý đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ thế, kết quả học tập của hai đứa đã khiến bố mẹ cũng như các bạn ngạc nhiên bởi đều là những đứa có điểm số cao đứng đầu lớp. Nhưng…
Cái chữ “nhưng” này làm tớ đau đầu mỗi ngày, nó thực sự “khủng khiếp”, chỉ vì nó mà tớ không hiểu nổi rốt cuộc mình đang bị làm sao, tớ bị “lung lay” bởi những câu hỏi: Liệu tình cảm mình giành cho bạn ý có phải là chân thành? Liệu đây thực sự có phải là tình yêu? Rõ ràng tớ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản được thấy bạn ấy cười, vậy mà tại sao chữ “nhưng” kia lại xảy ra với tớ…
Tình cảm chúng tớ dành cho nhau quá trong sáng, mà cái tuổi 19 của một đứa con trai thì các bạn biết rồi đấy, "chuyện ấy" ý mà... Phải có một cách nào đó để tống khứ lũ “tinh binh” ra ngoài. Với tớ, không có cách nào khác là phải… thủ dâm. Mặc dù tớ biết cái cách này cũng không “hay ho” gì cho lắm. Nhưng oái oăm ở chỗ, tớ đang yêu, và người tớ thực sự yêu là bạn ý, vậy mà tại sao khi thủ dâm tớ lại luôn nghĩ đến các bạn gái khác thì “chuyện ấy” của tớ mới “thành công”. Lúc đầu tớ thủ dâm mà không dám nghĩ đến bạn ý, bởi tớ nghĩ như thế là không tôn trọng người mình yêu, vì vậy tớ đã nghĩ đến hình ảnh của các bạn gái khác, nói gì thì nói, tớ vẫn thấy tội lỗi khi thủ dâm mà lại nghĩ đến những đứa con gái khác, vì vậy tớ quyết định sẽ…nghĩ đến bạn ấy ………..
Không được, tớ không thể “thành công” được. Tớ đã thử tiếp những lần sau đó nhưng kết quả vẫn là “bất lực”…
Tại sao nghĩ đến người mình yêu tớ lại không thể thủ dâm được? help me……………………
B.H