iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ sáu, 8/7/2011, 07:01 (GMT+7)

Tớ kiểm soát được thủ dâm

Mình từng nghĩ, điều duy nhất làm mình thỏa mãn là thủ dâm!

Hóa ra thuốc tránh thai định kỳ có nhiều ưu điểm lắm nhé!

Cẩn thận với 5 biểu hiện xoay quanh bao quy đầu

Thắc mắc của 'chú lính chì' về vi ô lông vùng kín

my-nam-a-806938-1371369624_500x0.jpg

Từ mỗi ngày thủ dâm 1 lần, mình đã chuyển dần xuống 3 ngày/lần, rồi 1/lần, và bây giờ tớ không còn nghĩ nhiều đến 'chuyện ấy' nữa. (Ảnh minh họa: Internet)

Mình là một học sinh trung học. Năm nay mình đã tròn 17, cái độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" luôn tò mò về sinh lý, sức khỏe "chuyện ấy" mà không dám hỏi ai. Ở trường có giờ dạy giáo giục giới tính, nhưng với lượng kiến thức trên giấy ít ỏi đó chẳng đủ để thỏa mãn khát khao, nhu cầu hiểu biết của mình. Đành chịu thôi, mình lên mạng tìm kiếm thêm thông tin hữu ích từ những trang web giới tính, thi thoảng "bị" vào một số trang web đen dù mình không hề cố ý.

Kiến thức của mình theo đó mà tăng lên rõ rệt, không còn tò mò, thắc mắc tuổi mới lớn nữa. Nhưng có một vấn đề, mình rất muốn "thử một lần cho biết". Thử với ai bây giờ, với những đứa con gái cùng trường lớp chăng? Chúng nó sẽ tát vào mặt mình và mắng mình là đồ biến thái nếu biết mình có cái tư tưởng đó? Mình cũng đã nghĩ đến chuyện mang tiền đi thử với những cô gái trong nhà nghỉ, nhưng nghe nói có quá nhiều tệ nạn xã hội nên cũng lạnh gáy đành bỏ cuộc. Điều làm mình thỏa mãn duy nhất có lẽ vẫn là thủ dâm, hix.

Bạn bè mình thì khuyên "kiếm đứa nào mà yêu". Yêu xong thì gạ gẫm, hứa hẹn là "ăn" được ngay ý mà. Nhưng mình chưa phải một người đàn ông. Mình rất sợ trách nhiệm, lỡ "xong việc" mà không còn yêu, mà bỏ người ta thì hậu quả tệ hại đến dường nào. Dù có thích một số bạn nữ thực, nhưng mình cũng chỉ dám dừng lại ở mức độ tình bạn, xa hơn nữa là nắm tay nhau là ngượng đỏ hết cả mặt chứ chẳng dám một lần nghĩ đến làm "chuyện người lớn". Nhưng khổ nỗi, đầu óc mình đâu có trong sáng như vậy. Mình vẫn phải thủ dâm mỗi khi đêm về, huhu.

Bác sĩ khuyên mình nên điều độ, nếu lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến yếu sinh lý, xuất tinh sớm, vô sinh về sau. Mình nghe vậy cũng thấy sợ, đành hạn chế bớt, 3 ngày/ lần, rồi 1 tuần/ lần. Chăm tập thể dục, thể thao để đầu óc luôn được tỉnh táo, lành mạnh, ít nghĩ đến "chuyện ấy" nữa.

Quả nhiên, một thời gian sau, cơ thể mình trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết, sự ham muốn nhất thời cũng không còn. Nhu cầu "chuyện ấy" chớp nhoáng cũng ít khi xuất hiện, mình cũng không cần phải thủ dâm nữa. Với một cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, sáng suốt, mình đã trở thành hot boy của trường lúc nào không hay, hehe!

Việt Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn