Làm gì cũng 'mắc bẫy' chàng trai, cô gái chỉ còn cách bay lên trời để từ chối lời tỏ tình.
Được bạn gái xinh đẹp tỏ tình nhưng sau đó lại bỏ rơi vì bạn trai cũ công nàng gọi điện xin lỗi khiến anh chàng khóc ròng.
Trung QuốcSau khi thổ lộ lòng mình với cô gái, nam thanh niên lấy ra một con gà đã vặt lông và một bó hoa để tỏ tình.
Trung QuốcVừa phải ăn cẩu lương, vừa giao hoa cho bạn nên tôi chịu không nổi, không thể nuông chiều bạn mình được nên tôi trêu cậu ấy một chút.
Tôi thích ông lâu lắm rồi từ cái nhìn đầu tiên nhưng bây giờ mới dám thổ lộ, ông đừng nói cho ai nghe nha.
Muốn lấy lại số tiền đã cho bạn nữ cùng lớp vay nhưng anh khiến cô nàng hiểu nhầm tai hại.
Anh chàng bỏ đi trước sự cầu cứu của cô gái.
Trong lúc đi chơi, em thấy anh rất hay nhìn em, cũng để ý xem em thích ăn gì.
MỹDerek đã từ chối Jillian vì mình là gay, nhưng mang đến cho cô lựa chọn tốt hơn, đó là anh trai song sinh của mình và là trai thẳng.
Quá đơn giản để thoát khỏi cảnh 'FA' chỉ cần ngồi thực hiện theo video là được.
Khi tôi ngỏ ý tìm hiểu, họ đều nói muốn tìm người trưởng thành, công việc ổn định, có nhà cửa đàng hoàng.
Nữ diễn viên đã tìm mọi cách lẫn trốn khỏi màn thả thính tới tấp khi tham gia 'Người bí ẩn'.
Thấy cậu bạn cầm hoa, cô gái lấy điện thoại ra quay lại, ai dè mình là người được tỏ tình.
Tôi không nói gì, chủ định hôm sau sẽ đưa em về dù nhà hai đứa khá xa, khoảng 30 km.
Ngay lần đầu gặp, cô gái Trung Quốc đã yêu ông chủ một công ty than, nhưng nghĩ đến bản thân nghèo khó nên đã chôn chặt tình cảm.
Đã qua 4 tháng, tôi không biết có phải do bạn bè suốt ngày nhắc tới anh hay không, nhưng gần đây tôi cảm thấy có lẽ đã thích anh.
Đọc mặt đầu tờ giấy, cô nàng ngỡ được tỏ tình nhưng lật đằng sau mới biết chàng trai lại thích người khác.
Cô giám thị bất ngờ xuất hiện đến giật con gấu trên tay nam sinh và nói: 'Đi ra khỏi trường'.
Nhiều người xem đã không khỏi bật cười khi đọc những lời lẽ ngây thơ nhưng cũng vô cùng đáng yêu của cậu bé.
Cô gái cúi đầu xin lỗi không nhận lời yêu khi bạn học cùng trường cầm bó hoa đến lớp tỏ tình.