iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Horoscopes
  • Horo+
Thứ sáu, 29/3/2013, 19:30 (GMT+7)

Tớ trót yêu một nàng Sư Tử hơn mình 10 tuổi

Chị kiêu hãnh, mạnh mẽ, tự lập và… đặc biệt trẻ con khiến Ma Kết “ông cụ non” tớ chẳng thể kìm lòng.

  Cà phê đắng tôi không thích và chàng Nhân Mã tôi không ưa

Cô gái chúng tôi cùng theo đuổi

Không biết có phải đặc biệt mang trong mình tính cách của một Ma Kết mà tớ đặc biệt thích những cô gái cá tính, mạnh mẽ, tự lập, hơn hết là chững chạc. Tớ rất khó yêu và cũng không thích những mối tình trẻ con. Thế nên cho mãi cho đến năm thứ 3 đại học, tớ mới lần đầu biết thế nào là yêu.

Ai cũng nói nam Ma Kết lạnh lùng nhưng thực chất chúng tớ giống như những bông tuyết, chỉ cần một hơi ấm chạm nhẹ sẽ tan ra. Trong tình yêu cũng thế, Ma Kết chúng tớ thường tỏ ra bất cần nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho sự sợ bị tổn thương mà thôi.

12cunghoangdao13-527862-1372484164_500x0

Chị là một Sư Tử cá tính nhưng mang trong lòng vết thương tình quá lớn.

- Thỏ ngố! Đừng có tối ngày dặn dò chị tùm lum vậy chứ. Chỉ là đi có 2, 3 ngày thôi!

- Chị cũng đừng có gọi em thỏ này, thỏ nọ nữa.

- Cái thằng nhóc này tối ngày như cụ non. Em chán bỏ xừ!

Lúc đầu, tớ chỉ dám lén lút nhìn chị, quan tâm lo lắng cho chị như một thằng em trai mà chưa dám để lộ tình cảm gì hơn thế. Chị cách tớ tới 10 con giáp lận và là một Sư Tử mạnh mẽ, cố chấp, nhưng tính cách khá trẻ con. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ chị chỉ mới 20. Còn tớ, dù ra vẻ cụ non thế nào nhưng vẫn chỉ là một chàng trai 18 tuổi hay bị chị kêu là “vắt mũi chưa sạch” mà thôi. Tớ đã phải cố gắng bao nhiêu để trở thành một người đàn ông chững chạc trong mắt chị ấy mà quan điểm đó của Sư Tử vẫn không đổi. Khoảng cách to lớn giữa chúng tớ không phải là quan niệm hay sở thích khác nhau của 8x và 9x mà chính là “cái tôi” của chị.

- Em thực sự thích chị!

- Đừng đùa nữa, em điên à! Chị là bà cô già rồi đó. Em còn trẻ chưa chín chắn, chưa từng trải nên cứ cho mọi chuyện là đơn giản thôi.

- Em đã cố gắng chứng minh cho chị suốt 2 năm nay rồi. Sao chị cứ coi em như trẻ con mãi thế?
…
Quả thực, trong suốt hơn 2 năm, tớ đã cố gắng rất nhiều để kéo khoảng cách của hai đứa gần lại. Đi bên cạnh chị, tớ cố ăn mặc người lớn. Những sở thích trẻ con tớ cũng dần bỏ. Biết chị háo thắng, tớ nhường… Tất cả những chuyện ấy, tớ làm hoàn toàn tự nguyện, không khó chịu và hạnh phúc khi thấy có trách nhiệm hơn lúc thay đổi vì người mình yêu. Tớ biết chị cũng nhận ra điều đó cho dù đôi khi hơi vô tâm. Nhưng chị là một Sư Tử nhạy cảm với những ai tiếp cận mình. Chị không còn bá vai bá cổ thô bạo với tớ như trước mà hay tìm cách né tránh. Chị bảo, chị sợ.

- Em biết lí do vì sao đến giờ chị không yêu ai.

- Chị cho dù có đãng trí đến mấy cũng không thể quên được tổn thương quá khứ của mình. Tuy nhiên đó cũng không phải lí do để chị né tránh em.

- Chị sợ thiên hạ xầm xì chứ gì?

- Đúng đấy! Cho dù chị cố chấp, thích làm gì thì làm nhưng cũng không thể vượt qua giới hạn xã hội. Chị không mạnh mẽ như em tưởng đâu!

- Vậy chị có thích em không?

12cunghoangdao69-951285-1372484164_500x0

Nhưng Ma Kết tôi đã trót yêu người con gái hơn mình 10 tuổi có trái tim trẻ thơ ấy.

Câu hỏi cho đến giờ vẫn chưa có lời đáp từ chị. Nếu thực sự không có tình cảm gì với tớ, chắc người dứt khoát như chị sẽ không chần chừ như vậy đâu.

Sư Tử cô độc của em à! Thực sự em cũng đã muốn buông tay rất nhiều lần. Em cũng sợ, cũng lo nghĩ chứ. Một Ma Kết tự ràng buộc mình với trách nhiệm như em thì không chỉ có xã hội mà gia đình cũng là áp lực lớn nếu biết chuyện này. Em cũng không thể chỉ vì tình yêu của bản thân mà làm cho nhiều bên khó xử được.

...

Ngày tớ sang Anh với quyết định rời xa mối tình ấy, chị biết nhưng đã chẳng đến tiễn đưa. Tớ thật sự rất buồn. Khoảng thời gian ngồi đợi ở sân bay ấy, tớ vẫn nuôi một hi vọng monh manh. Tớ dự tính rằng, chỉ cần chị xuất hiện, tớ sẽ mãi nắm chặt tay người con gái đó và chiến đấu đến cùng cho tình yêu của mình. Nhưng Ma Kết tớ đã sống thực tế quá. Tớ không dám mở rộng hết lòng mình và chỉ cho đi khi biết mình chắc chắn sẽ được nhận lại. Và tớ đã sang xứ người sau những giờ dài lẳng lặng ở sân bay.

Suốt 3 năm, chẳng một lần tớ nhận được liên lạc lại từ chị. Nhưng cho đến giờ, tớ vẫn nhớ về cô gái ấy, một Sư Tử tóc bù xù trong gió ngồi sau chiếc xe đạp lạch cạch mà túm vai áo tớ la lớn: “Nếu gặp em sớm hơn chục năm nhỉ”!

Jinni

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn