Xuất phát điểm, bạn và tôi cùng có một chiếc vòng. Chúng ta đứng trong đó mà ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ dần hé lộ ngoài kia. Càng trưởng thành, chiếc vòng càng trở nên chật chội với bộn bề những kế hoạch, công việc, toan tính, mơ ước… Ta đứng ngay chính giữa chiếc vòng, để tất cả nhữg thứ ấy quay cuồng xung quanh. Ta đưa tay bắt lấy những thứ cần giải quyết trước.
Nhưng, đôi khi, cũng bắt trượt.... Để những điều quan trọng tuột khỏi tay, trong khi lại luẩn quẩn với những thứ vô nghĩa.
Một ngày nọ, tôi hé nhìn qua chiếc vòng của bạn, mọi thứ trong đó thưa thớt hơn những gì đang bay quanh tôi.
“Có vẻ, bạn là con người nhàn hạ!” , nhìn nhữg khoảng trống tồn tại trong chiếc vòng của bạn, tôi ngầm đắc chí.
![]() |
Cuộc sống của tôi bị giới hạn trong những chiếc vòng tròn của riêng mình. |
Một thời gian sau, khi tôi mệt lả với việc “bắt” và “tóm”, tôi lại ngoái nhìn sang bên bạn. Ô, kìa! Những khoảng trống ấy đang mở đường cho bạn. Bạn ko thụ động đứng một chỗ chỉ để với tay và bắt. Giờ, bạn đang bước đi.
Cái vòng tròn khép kín dần mở ra một lối đi, bạn ung dung và điềm nhiên bước qua nó. Vòng tròn nhỏ cũ bị phá vỡ. Giờ, bạn đang đứng ở một cái vòng tròn lớn hơn. Thế giới quanh bạn đã đổi khác.
Tôi lại nhìn xuống dưới chân mình, nền đất đã lún sâu sau bao nhiêu năm tôi bất động một chỗ. Chỉ mải “vờn” lấy những thứ thực dụng phù phiếm mà vô tình “vờ” đi biết bao những điều hay ho ngoài kia. Giờ có muốn, chân tôi cũng ko thể bước. Nhữg thứ đã “vơ” vào mình đang bu quanh tôi. Không còn khoảng trống nào để tôi lách ra. Có lẽ, cái vòng tròn này sẽ mãi bao bọc tôi cho tới ngày mọi thứ quanh tôi tan biến. Và ngày đó là …..rất xa!
Tôi lại quẩn quanh với cái vòng …tròn ko điểm đầu và cũng chẳng thế tìm thấy đích đến!
Kirum
IShare là chuyên mục để teen thoải mái chia sẻ tâm sự hay bày tỏ quan điểm của mình về bất cứ vấn đề đang diễn ra xung quanh.Quan điểm của bạn có thể khác với quan điểm của iOne. Đừng ngần ngại chia sẻ nhé! |