Hãy bước thật khẽ để cảm nhận mọi thứ xung quanh mình, để hiểu lòng người đang nghĩ gì... Tôi ko phải là con bé yếu đuối. Cũng mạnh mẽ, có chút vô tư, nhưng ko đến nỗi mãi là đứa trẻ con không hơn trong mắt chị.
Tôi ước ao thời gian quay lại lúc ban đầu hai chị em bắt gặp nhau và thân nhau như cùng mẹ sinh ra. Tôi vẫn muốn mình là người nắm giữ nhiều bí mật được chị chia sẻ nhiều nhất, đến nỗi chị nói sẽ giết tôi diệt khẩu, hihi. Tôi hạnh phúc được làm em chị, được chị dạy cho cách sống, được chị la vì là đứa em lì và bướng bỉnh.
Từ hồi chị là chị của tôi, tôi đã dựa vào chị và cố gắng trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Thật sự tôi yêu mến chị hơn chính mình. Mỗi khi nhìn chị tăng ca liên tục cả tuần dài là tôi cảm thấy chị trở nên xa lạ vì không tin nhắn, không gọi điện hỏi thăm nhau. Chị tiết kiệm thời gian đến nỗi một tin nhắn hỏi thăm em mình cũng lạnh lùng nữa. Không bù trước đây ngày nào hai chị em cũng nấu cháo điện thoại sau một ngày làm việc căng thẳng.
Bây giờ đây tôi chỉ muốn hét lên: Chị thật vô tâm, chị ác lắm, chị có biết em nhớ chị nhiểu lắm không? Em ước gì có thể biến đổi cuộc sống chị khác đi, không phải lúc nào cũng cố gắng hết mình trong công việc mà quên đi bản thân chị cần gì? Chị cần một ai đó bên cạnh chăm sóc, an ủi và là một bờ vai cho chị dựa vào khi mết mỏi, chứ không phải cứ để tới đâu thì tới. Nhiều lúc chị nói với em là chị đã già và khó tính, em trách sao chị không cho các anh một cơ hội để mở cửa trái tim chị, để chị tìm thấy hạnh phúc bản thân và em cũng hạnh phúc lây khi chị yêu của mình vui vẻ. Con bé ngày nào bướng bỉnh, lì lợm nhưng không bao giờ không nghe lời chị. Mèo mãi là mèo iu của chị và chị cũng vậy.
Sau này nếu có ai đó bước vào đời em thì chị em luôn đứng nhất, em sẽ theo sau chị để bảo vệ và là em gái trung thành nhất mà cơ duyên ông trời đã dành tặng cho chị em mình. Dù thế nào đi nữa, chị đừng bỏ mèo hay nói những câu mèo đau lòng lắm. Em sẽ không tìm được ai thay thế cho người bạn tốt và người chị yêu thương chăm sóc em như chị được đâu, vì thế nếu chị bỏ đi thì mèo sẽ cô đơn lắm vì không có bạn đó. Mèo sẽ ở bên cạnh chị khi chị xua đuổi. Giờ em không biết chị nghĩ gì nhưng chỉ cần chị em mình thương nhau là được.
Hong Diep